Chỉ còn 4 tuần trước mùa giải mới, Liverpool rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự phòng ngự nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tham vọng của tân HLV Andoni Iraola.
Chỉ còn đúng bốn tuần nữa, giải Ngoại hạng Anh sẽ chính thức khởi tranh, nhưng tân HLV Andoni Iraola đang phải đối mặt với một bức tranh vô cùng ảm đạm tại Anfield. Cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự Liverpool đã chính thức chạm mức báo động đỏ, đe dọa phá hỏng toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của chiến lược gia người xứ Basque.
Nhìn vào danh sách trung vệ của Liverpool lúc này, bất kỳ nhà quản lý nào cũng phải ái ngại. Đội chủ sân Anfield hiện chỉ còn duy nhất thủ lĩnh Virgil van Dijk là phương án trung vệ lành lặn. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan đã bước sang tuổi 35, chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng và vẫn chưa hội quân du đấu do được gia hạn kỳ nghỉ sau World Cup.
Sự trống trải nơi hàng thủ là hệ quả của một chuỗi quyết định chuyển nhượng thất bại và xui xẻo. Thương vụ tiềm năng chiêu mộ Marc Guehi đã đổ vỡ vào phút chót ở kỳ chuyển nhượng năm ngoái. Trong khi đó, Ibrahima Konate kiên quyết không gia hạn hợp đồng để chuyển sang Real Madrid theo dạng tự do, để lại một khoảng trống khổng lồ về cả năng lực tranh chấp lẫn khả năng bọc lót.

Niềm hy vọng duy nhất còn lại ở hàng thủ là Joe Gomez vừa dính chấn thương trong trận giao hữu gặp Sunderland trên đất Mỹ. Đây đã là lần nghỉ thi đấu thứ 9 của cầu thủ này tính từ mùa giải 2023/24. Tiền sử chấn thương dày đặc khiến Gomez không thể trở thành điểm tựa đáng tin cậy về mặt đường dài, dù anh luôn nhận được sự yêu mến từ đồng đội và người hâm mộ.
Tệ hơn, các phương án dự phòng chiến lược cũng hoàn toàn vô hiệu. Tân binh Jeremy Jacquet – bản hợp đồng đắt giá trị giá 55 triệu bảng – vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương vai. Tài năng trẻ Giovanni Leoni thậm chí phải nghỉ thi đấu gần một năm qua vì đứt dây chằng chéo ngay trong trận ra mắt. Việc chưa từng có phút thi đấu nào tại Ngoại hạng Anh khiến bộ đôi này trở thành dấu hỏi lớn nếu bị ép tái xuất sớm.
Trong bối cảnh kiệt quệ, HLV Iraola bất đắc dĩ phải trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ từ học viện như Mor Talla Ndiaye hay Ifeanyi Ndukwe trong các trận giao hữu tiền mùa giải. Dù thi đấu nỗ lực, các tài năng trẻ này rõ ràng chưa đủ độ chín cho những trận đấu đỉnh cao.

Khó khăn của Iraola không dừng lại ở tuyến dưới. Trên hàng công, cả Hugo Ekitike lẫn Alexander Isak cũng dính chấn thương nghiêm trọng, khiến hỏa lực toàn đội bị suy giảm đáng kể. Nếu so sánh với người tiền nhiệm Arne Slot – vị HLV từng được ban lãnh đạo vung tay chi tới 450 triệu bảng để nâng cấp đội hình – Iraola đang phải cầm quân trong tình thế thiếu thốn công cụ đua tranh rõ rệt.
Dù vị chiến lược gia người xứ Basque đã ghi điểm nhờ phong thái chuyên nghiệp cùng những dấu ấn sa bàn ban đầu, năng lực cầm quân của ông khó lòng phát huy nếu thiếu đi bộ khung nhân sự chất lượng. Tín hiệu tích cực hiếm hoi đến từ hậu trường khi tập đoàn do tỷ phú Jeff Bezos chống lưng đang đàm phán mua lại cổ phần trị giá 1,35 tỷ bảng, hứa hẹn mang lại nguồn lực tài chính dồi dào.
Tuy nhiên, thời gian không còn chờ đợi Liverpool. Thượng tầng The Kop cần hành động quyết liệt ngay lập tức trên thị trường chuyển nhượng. Chiêu mộ thêm ít nhất hai đến ba tân binh chất lượng ở vị trí trung vệ và tiền đạo cánh là nhiệm vụ sống còn để giúp Iraola vượt qua sóng gió ngay ở giai đoạn đầu mùa giải.