ĐNO - Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng;
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Trường; Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận thôn Hiệp Hưng, xã Thăng Trường;
Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
Quý bà con họ hàng nội ngoại;
Quý thông gia, đồng nghiệp, bạn bè, bà con lối xóm cùng toàn thể quý vị gần xa.
Mẹ, bà của chúng tôi là TRẦN THỊ SANG, sinh năm 1943 (Quý Mùi), quê quán tại tổ 1, thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thôn Hiệp Hưng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng; sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Ung bướu) tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 23/8/2026 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thượng thọ 84 tuổi.
Trong những ngày qua, tang lễ của mẹ, bà chúng tôi nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; các sở, ban, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bà con họ hàng nội ngoại, thông gia, đồng nghiệp, bạn bè, bà con lối xóm và quý thân bằng quyến thuộc gần xa.
Đặc biệt, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước sự hiện diện, những lời chia buồn, những vòng hoa, nén hương tưởng niệm và tình cảm chân thành của quý vị đã dành cho mẹ, bà chúng tôi trong lúc gia đình đau buồn, mất mát.
Sự quan tâm, sẻ chia của các đồng chí và quý vị không chỉ là nghĩa tình đối với người đã khuất mà còn là nguồn động viên, an ủi vô cùng quý báu đối với gia đình chúng tôi. Những tình cảm ấy, gia đình xin được ghi lòng, trân trọng và xem đó là sự động viên lớn lao giúp chúng tôi vững lòng hơn trong những ngày đau thương này.
Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, bà con họ hàng, thông gia, đồng nghiệp, bạn bè và quý vị gần xa, dịch vụ tang lễ Chín Lài đã đến viếng, dâng hương, gửi vòng hoa, điện chia buồn, tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất trong việc đón tiếp, tổ chức tang lễ, gia đình chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông.
Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý cơ quan, đơn vị, bà con, thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm tạ!
Thay mặt gia đình
Trưởng nam
TRẦN ANH TUẤN