Dù Erling Haaland ghi bàn trở lại, Man City vẫn bị Brighton cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, qua đó để Arsenal nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một bước ngoặt đáng báo động cho Manchester City. Tại Etihad, pháo đài vốn được coi là "bất khả xâm phạm", đoàn quân của Pep Guardiola đã trải qua 90 phút đầy ức chế trước Brighton & Hove Albion. Kết quả hòa 1-1 không chỉ khiến Man City bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm, mà còn phơi bày những vấn đề nan giải trong cỗ máy chiến thắng tưởng chừng như hoàn hảo này.

Nguyên nhân lớn nhất và trực tiếp nhất dẫn đến kết quả hòa nằm ở sự vô duyên kỳ lạ của các chân sút chủ nhà. Các con số thống kê không biết nói dối: Man City kiểm soát hoàn toàn trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.35, vượt trội hoàn toàn so với con số khiêm tốn 0.81 của Brighton. Đáng chú ý, họ tung ra tới 22 cú dứt điểm nhưng chỉ duy nhất quả phạt đền của Erling Haaland đi vào lưới.
Sự phung phí này thể hiện rõ nét nhất ở những thời khắc quyết định. Ngay đầu hiệp hai, Bernardo Silva - người thường được ca ngợi về kỹ thuật thượng thừa - lại dứt điểm trúng cột dọc ở cự ly gần khi khung thành đã rộng mở sau sai lầm chuyền bóng của đối phương. Bi kịch tiếp nối ở những phút cuối trận khi cầu thủ vào sân thay người Rayan Cherki liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội "mười mươi" ở các phút 86 và 88. Việc tạo ra cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ đã biến ưu thế về thế trận trở nên vô nghĩa.
Bên cạnh sự kém duyên của hàng công Man City, cũng cần vinh danh sự kiên cường của hệ thống phòng ngự Brighton. Đội khách đã chơi một trận đấu với tinh thần của những chiến binh, đặc biệt là trung vệ Jan Paul van Hecke. Khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu đến ở phút bù giờ 90+1 khi Haaland tung cú sút cận thành tưởng như đã thành bàn, Van Hecke đã lao mình thực hiện pha chắn bóng (block) mang tính chất sống còn.
Pha bóng đó có giá trị không khác gì một bàn thắng, từ chối chiến thắng cho Man City ngay trước vạch vôi. Ngoài ra, thủ thành Bart Verbruggen cũng có một ngày làm việc hiệu quả, từ chối nhiều nỗ lực dứt điểm từ xa của đội chủ nhà, tạo điểm tựa vững chắc để các đồng đội tuyến trên yên tâm phản công.
Mặc dù kiểm soát bóng tới 60%, Man City đã phải trả giá đắt cho một thoáng lơi lỏng về mặt tâm lý và vị trí ngay sau giờ nghỉ. Tận dụng sự chệch choạc trong hệ thống phòng ngự của chủ nhà, Brighton đã trừng phạt họ ở phút 60. Pha phối hợp sắc bén giữa Yasin Ayari và Kaoru Mitoma là minh chứng cho sự hiệu quả tối đa của đội khách. Mitoma, với sự tinh quái và tốc độ, đã khai thác khoảng trống hiếm hoi để tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới, hạ gục Donnarumma.

Trận thua này cũng đặt ra dấu hỏi về chiều sâu đội hình của Man City trong bối cảnh bão chấn thương. Việc Pep Guardiola buộc phải sử dụng trung vệ 20 tuổi Max Alleyne cho thấy sự khủng hoảng ở hàng thủ. Dù Alleyne chơi không tồi, nhưng sự thiếu vắng những chốt chặn đẳng cấp như Ruben Dias hay Gvardiol đã làm giảm đi sự uy quyền trước khung thành. Hơn nữa, các phương án thay người như Rayan Cherki không mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí còn trở thành nỗi thất vọng với những pha bỏ lỡ vô duyên.
Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đội hình chính và các phương án dự phòng đang trở thành vấn đề nan giải mà Guardiola cần giải quyết nếu muốn tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt này.