Thất bại ngay trên sân nhà trước Man City đẩy HLV Xabi Alonso vào thế khó. Hàng công phung phí cơ hội, đặc biệt là Vinicius, khiến Real Madrid trả giá đắt.
Trận cầu tâm điểm tại Champions League đã kết thúc với một kịch bản nghiệt ngã cho Real Madrid. Tiếng còi mãn cuộc trên sân Santiago Bernabeu không chỉ ấn định thất bại 1-2 trước Manchester City mà còn đi kèm với những tiếng la ó, huýt sáo từ khán đài. Áp lực đang đè nặng lên HLV Xabi Alonso khi đội bóng của ông chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.
Thất bại này không chỉ là mất điểm, nó còn cho thấy sự lúng túng trong cách vận hành trận đấu và tâm lý yếu kém của đội bóng hoàng gia. Việc để thua ngược sau khi đã vươn lên dẫn trước đang khiến tương lai của nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị đặt dấu hỏi lớn.
Nếu cần tìm một nguyên nhân cho thất bại, Xabi Alonso không thể đổ lỗi cho việc thiếu cơ hội. Các thống kê sau trận đấu đã chỉ ra một sự thật đáng báo động: Real Madrid đã tung ra tổng cộng 12 cú sút nhưng chỉ có duy nhất 1 lần bóng đi trúng đích. Trớ trêu thay, đó lại chính là bàn thắng mở tỷ số của Rodrygo, pha lập công chấm dứt chuỗi 32 trận tịt ngòi của anh.

Trong suốt 60 phút sau đó, hàng công của Real Madrid, dẫn đầu bởi Vinicius Junior, đã trình diễn một màn phung phí cơ hội khó tin. Ngôi sao người Brazil bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn, bao gồm một pha đệm bóng ra ngoài và một cú vô-lê lên trời ở tư thế thuận lợi. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Real Madrid là 1.44, nhưng họ đã không thể khiến thủ môn đối phương phải làm việc thêm lần nào.
Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Manchester City đã thể hiện bản lĩnh và hiệu quả vượt trội. Dù bị dẫn trước, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn bình tĩnh kiểm soát thế trận với 52% thời lượng cầm bóng và tạo ra những cơ hội có sức sát thương cao. Chỉ số xG của đội khách lên tới 2.58, cao hơn hẳn so với Real Madrid.

Trong tổng số 16 cú sút, Man City có tới 8 lần đưa bóng đi trúng khung thành, đạt tỷ lệ chính xác 50%. Chỉ số xG khi bóng trúng đích (xGOT) của họ đạt mức 3.16, cho thấy sự sắc bén trong các pha dứt điểm. Chiến thắng này là kết quả xứng đáng cho sự vượt trội về chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội.
Thủ thành người Bỉ đã trải qua một trận đấu đầy cảm xúc. Courtois mắc sai lầm trực tiếp trong bàn gỡ hòa 1-1 khi không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho tài năng trẻ Nico O'Reilly ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của anh trong hiệp hai, Real Madrid có thể đã phải nhận một thất bại đậm hơn. Courtois đã thực hiện một pha cứu thua kép ngoạn mục ở phút 45 và từ chối cú cứa lòng hiểm hóc của Doku ở phút 61.
Sự tỏa sáng đơn độc của Rodrygo không đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Kylian Mbappe để lại. Siêu sao người Pháp đã không được tung vào sân do chưa hoàn toàn bình phục thể lực. Vắng anh, các đợt phản công của Real Madrid thiếu đi tốc độ và sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự Man City. Dù cầu thủ vào sân thay người Endrick đã nỗ lực với cú đánh đầu dội xà ngang ở phút 85, chừng đó là chưa đủ. Real Madrid đã cho thấy họ mong manh và thiếu sắc bén như thế nào khi vắng đi ngôi sao số một của mình.