Dù Rodrygo chấm dứt cơn khát bàn thắng để đưa Real Madrid vươn lên, Man City đã lật ngược thế cờ chỉ trong 8 phút cuối hiệp một nhờ công của O'Reilly và Haaland.
Manchester City đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu trong một trận cầu kịch tính tại Champions League. Cú lật ngược thế cờ chóng vánh chỉ trong vòng 8 phút cuối hiệp một đã định đoạt số phận trận đấu.
Trận đấu khởi đầu với thế trận giằng co, nhưng đội chủ nhà Real Madrid là những người có được niềm vui trước. Phút 28, sau một nỗ lực đột phá của Jude Bellingham, bóng được chuyền đến chân Rodrygo. Tiền đạo người Brazil tung cú sút chéo góc quyết đoán, hạ gục thủ thành Donnarumma, mở tỷ số 1-0 và chấm dứt chuỗi 32 trận không ghi bàn của mình.

Tuy nhiên, lợi thế của Los Blancos không tồn tại được lâu. Manchester City nhanh chóng đáp trả. Phút 35, từ một quả phạt góc, tài năng trẻ bất ngờ Nico O'Reilly đã chớp thời cơ đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại đấu trường danh giá này.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 43. Trung vệ Antonio Rudiger phạm lỗi thiếu kinh nghiệm với Erling Haaland trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Clement Turpin không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Haaland đã bình tĩnh thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso thúc giục các học trò dâng cao tìm bàn gỡ, lần lượt tung Arda Guler, Brahim Diaz và Endrick vào sân để tăng cường sức tấn công. Dù vậy, hàng phòng ngự của Man City đã có một ngày thi đấu đầy tập trung và kỷ luật.
Sự tiếc nuối lớn nhất của đội chủ nhà đến ở phút 85, khi cầu thủ vào sân thay người Endrick có pha đánh đầu uy lực nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang. Đến phút bù giờ thứ ba, Vinicius Junior có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng lại đập trúng người đồng đội Brahim Diaz đi ra ngoài, khép lại mọi hy vọng của Real Madrid.
Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà khiến áp lực đè nặng lên HLV Xabi Alonso, đặc biệt khi phong độ của Real Madrid gần đây không ổn định. Theo một số nguồn tin, vị trí của ông đang bị lung lay dữ dội. Ngược lại, chiến thắng này một lần nữa khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của Manchester City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola tại đấu trường châu Âu.
