Từ chối mức giá kỷ lục cho Elliot Anderson, Manchester United chuyển hướng sang Alex Scott - tiền vệ được Pep Guardiola đánh giá cao và phù hợp với triết lý của HLV Michael Carrick.
Manchester United đang thực hiện một bước đi chiến lược nhằm tái thiết tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè. Theo thông tin từ The Athletic, đội chủ sân Old Trafford đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson để tập trung toàn lực vào thương vụ Alex Scott từ Bournemouth.
Quyết định của Ban lãnh đạo Manchester United được đưa ra sau khi Manchester City đẩy mức định giá cho Elliot Anderson lên con số kỷ lục 106 triệu bảng. Trong bối cảnh ưu tiên sự ổn định tài chính và tránh các cuộc đấu giá quá mức, Quỷ đỏ đã chọn phương án tiếp cận những mục tiêu có khát khao cống hiến rõ rệt hơn.

Alex Scott, 22 tuổi, vừa trải qua một mùa giải ấn tượng tại Premier League trong màu áo Bournemouth. Tiền vệ người Anh nổi bật với khả năng thoát pressing, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tư duy kéo bóng hiện đại. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng Manchester City, Pep Guardiola, từng không ngần ngại gọi ngôi sao của The Cherries là một "cầu thủ phi thường".
Về mặt chiến thuật, Scott được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý kiểm soát bóng chủ động mà HLV Michael Carrick đang xây dựng tại Manchester United. Khả năng điều tiết nhịp độ và sự linh hoạt của anh hứa hẹn sẽ mang lại sự sáng tạo cần thiết cho khu trung tuyến của đội bóng.
Hiện tại, Bournemouth đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Alex Scott để giữ chân trụ cột đến sau năm 2028. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết tiền vệ này đã từ chối lời đề nghị mới nhằm mở đường chuyển đến Old Trafford. Mức giá để kích hoạt thương vụ này được dự báo rơi vào khoảng 60 triệu bảng.
Bên cạnh Alex Scott, Manchester United cũng đang theo dõi sát sao Mateus Fernandes của West Ham như một phương án bổ trợ. Với việc cả câu lạc bộ và cầu thủ đều đang tìm được tiếng nói chung, thương vụ Alex Scott được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất để kịp tham gia giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.