Tiểu thuyết Gió thổi qua rừng của nhà văn, sĩ quan Nguyễn Công Đức (NXB Công an Nhân dân, 2025) mở ra không gian biên viễn vừa hùng vĩ, thơ mộng với núi rừng trùng điệp, bản làng bình yên và những cung đường uốn lượn lưng chừng trời; vừa chất chứa cuộc chiến âm thầm, đầy hiểm nguy của bộ đội biên phòng và lực lượng công an trong hành trình đấu tranh với cái ác để giữ sự bình yên cho nhân dân.

Vùng biên ải Tây Bắc nơi người Mông sống bao đời thường xuyên bị khuấy động bởi các nhóm tội phạm. Lợi dụng sự tin người, mong muốn thoát nghèo của bà con, những đối tượng tội phạm không từ thủ đoạn nào để buôn bán hàng cấm, đặc biệt là các loại ma túy, gây ra biết bao hệ lụy đau thương.
Mỗi trang tiểu thuyết Gió thổi qua rừng đều vô cùng cuốn hút, đưa người đọc đến với những xúc cảm khi thì hồi hộp gay cấn, khi lại rưng rưng với những con người, hoàn cảnh đau thương quá chân thực. Hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện được khắc họa rõ nét cùng những mâu thuẫn, nút thắt được cài cắm đẩy lên bất ngờ, đúng thời điểm, khiến 350 trang sách vừa đủ để lột tả góc khuất nơi rẻo cao.
Người đọc theo chân chiến sĩ Long San, một cán bộ phòng chống ma túy thâm nhập vào cuộc sống của người dân, cùng anh lần mò tới hang ổ của tội phạm. Những hủ tục lạc hậu, nơi điện, nước, thông tin thiếu thốn, việc học chữ không quan trọng bằng việc đi làm rẫy, kiếm bữa ăn bỏ bụng đã đưa cuộc sống nghèo khó thành những vòng tròn luẩn quẩn. Ranh giới giữa thiện và ác luôn là một sợi chỉ mỏng manh mà không phải ai, trong hoàn cảnh nào cũng có thể tự tin lựa chọn một cách chính xác.
Nguyễn Công Đức với lợi thế là một sĩ quan, có nhiều năm công tác tại các điểm nóng, tác giả đã lựa chọn dùng văn chương để góp thêm tiếng nói nâng cao nhận thức, cũng như để người đọc hiểu phần nào cuộc sống nơi biên ải. Hai năm ấp ủ, cân nhắc từng câu chuyện, tác giả đã dành trọn tâm huyết để đem đến cho người đọc một Gió thổi qua rừng đầy chân thật, gần gũi và cũng vô cùng bất ngờ.
Nếu người chiến sĩ cầm súng để bảo vệ sự bình yên, thì con chữ chính là vũ khí để nhà văn tác động đến nhận thức người đọc. Ở mỗi mặt trận, sự phòng ngừa hay chiến đấu giáp lá cà đều là một phần của việc giữ gìn cuộc sống bình yên, giữ lại nhân tính để con người có trách nhiệm với cộng đồng. Cuộc sống luôn song hành “thiện” và “ác”. Lựa chọn thế nào đều nằm ở lý trí, nhân tính của mỗi người. Gió thổi qua rừng là một tác phẩm mang trong mình cả sự anh hùng và bi tráng, đủ để gợi ra những suy nghĩ, trăn trở dư âm còn đọng lại sau những trang sách.