Morocco giành vé vào tứ kết sau chiến thắng thuyết phục trước Canada, trong khi Zlatan Ibrahimovic gây bão với những nhận xét về Cristiano Ronaldo và Jurgen Klopp xác nhận đàm phán dẫn dắt tuyển Đức.
Vòng knock-out World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính. Trong khi Morocco khẳng định vị thế của một thế lực mới, những tranh cãi xung quanh các ngôi sao kỳ cựu và tương lai của các băng ghế huấn luyện đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế.
Morocco đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Canada. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Azzedine Ounahi với một cú đúp đẳng cấp. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Ounahi đều xuất phát từ những tình huống kiến tạo sắc lẹm của Achraf Hakimi và Brahim Diaz, cho thấy sự kết nối hoàn hảo trong sơ đồ chiến thuật của đại diện châu Phi.

Tuy nhiên, dư luận lại đổ dồn sự chú ý vào phát biểu của HLV Jesse Marsch bên phía Canada sau trận đấu. Thay vì thừa nhận thất bại, chiến lược gia này lại đưa ra những lời mỉa mai nhắm vào lối chơi của đối thủ. "Dù Morocco có giỏi đến đâu, tôi thà là Canada còn hơn là họ," Marsch tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng của mình luôn khao khát tấn công thay vì chọn lối đá phòng ngự thực dụng như đối phương.
Bồ Đào Nha dù vừa có chiến thắng kịch tính trước Croatia, nhưng nội bộ đội bóng này đang trở thành chủ đề chỉ trích của cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển không ngần ngại nhắm thẳng vào Cristiano Ronaldo – người hiện đã 41 tuổi nhưng vẫn giữ suất đá chính trên hàng công.

Ibrahimovic nhận định: "Việc tiếp tục để cậu ấy đá chính là sự điên rồ được thúc đẩy bởi nỗi hoài niệm thuần túy. Ronaldo đã mất đi cảm giác bóng lẫn sự cơ động. Đây không phải là sự lãnh đạo huyền thoại, đó là cái tôi đang bắt con người ta làm con tin." Ibrahimovic cũng chỉ ra sự bất công khi Goncalo Ramos phải ngồi dự bị dù cầu thủ này luôn để lại dấu ấn mỗi khi vào sân.
Trước thềm cuộc đối đầu với Na Uy tại vòng 16 đội, HLV Carlo Ancelotti của Brazil tỏ ra vô cùng tự tin. Khi được hỏi về kế hoạch phong tỏa Erling Haaland, chiến lược gia lão luyện này khẳng định ông không cần bất kỳ phương án đặc biệt nào.
"Mọi người đều biết cậu ấy thi đấu thế nào. Các hậu vệ của tôi đã đối đầu với Haaland nhiều lần và họ quá hiểu cậu ấy. Tôi không nghĩ có một kế hoạch cụ thể nào gọi là 'chống Haaland'," Ancelotti chia sẻ. Sự tự tin của Brazil cho thấy họ đã sẵn sàng cho các bài toán tấn công đa dạng từ phía đại diện Bắc Âu.
Dù đã vượt qua vòng 32 đội, đương kim vô địch Argentina đang để lại nhiều nỗi lo. Trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde sau 120 phút đã phơi bày những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Chuyên gia Ian Wright nhận định trên ITV1 rằng Argentina hoàn toàn có thể bị đánh bại nếu đối đầu với một đội bóng có chất lượng đội hình tốt hơn và quyết tâm tương tự như Cape Verde.
Trong khi đó, Hà Lan cũng nhận tin không vui về lực lượng khi Frenkie de Jong thừa nhận đã phải nén đau, tiêm thuốc giảm đau để thi đấu xuyên suốt giải đấu với chấn thương đầu gối phải. Sự hy sinh này giúp Hà Lan tiến sâu nhưng đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng hồi phục của tiền vệ này cho mùa giải mới tại Barcelona.
Một thông tin chấn động khác là việc Jurgen Klopp xác nhận đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB). Sau khi Julian Nagelsmann từ chức, Klopp trở thành ứng viên số một để dẫn dắt "Cỗ xe tăng". "Vâng, tôi có thể xác nhận về các cuộc đàm phán. Mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng," cựu HLV Liverpool thẳng thắn chia sẻ với truyền thông. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một bước ngoặt lớn cho tương lai của bóng đá Đức sau kỳ World Cup này.