Bản hợp đồng 50 triệu bảng Manuel Ugarte đối mặt nguy cơ bị thanh lý vào tháng 1 khi Man Utd ưu tiên các phương án chất lượng hơn cho hàng tiền vệ của Ruben Amorim.
Manchester United đang bước vào giai đoạn tái thiết quan trọng dưới triều đại Ruben Amorim. Trong nỗ lực tìm lại vị thế tại Ngoại hạng Anh, bài toán nhân sự hàng tiền vệ trở thành ưu tiên hàng đầu. Theo các nguồn tin nội bộ, tương lai của Manuel Ugarte đang lung lay dữ dội khi ban lãnh đạo INEOS cân nhắc đẩy tiền vệ người Uruguay rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Từng được kỳ vọng là "máy quét" đẳng cấp để giải phóng cho Bruno Fernandes, Ugarte gia nhập MU từ PSG vào mùa hè năm 2024 với mức phí 50 triệu bảng. Tuy nhiên, sau 18 tháng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng ban đầu. Tiền vệ 24 tuổi hiện chỉ là lựa chọn thứ yếu trong sơ đồ của Amorim, xếp sau cả lão tướng Casemiro và các phương án chắp vá khác.
Thống kê cho thấy Ugarte mới chỉ có vỏn vẹn 3 lần đá chính sau 17 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cơ hội khẳng định mình trong trận gặp Aston Villa mới đây đã biến thành một "cơn ác mộng" khi anh thất bại trong 50% các pha tranh chấp tay đôi và chỉ đạt tỷ lệ tắc bóng thành công 40%. Đáng báo động hơn, Quỷ đỏ đã nhận thất bại trong cả 7 trận đấu mà cầu thủ này góp mặt trong đội hình xuất phát.
INEOS đang tích cực tìm kiếm những gương mặt mới để gia cố tuyến giữa. Elliot Anderson của Nottingham Forest và Adam Wharton của Crystal Palace là hai mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, mức phí lên đến 100 triệu bảng cho Anderson đang là rào cản lớn, buộc MU phải tính toán kỹ lưỡng về mặt cân bằng tài chính.

Trong bối cảnh Ugarte sa sút, sự chú ý đang đổ dồn vào tài năng trẻ Sekou Kone. Ở tuổi 19, "quái thú" này đã chứng minh năng lực vượt trội tại các cấp độ trẻ với khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Những chỉ số ấn tượng từ U17 World Cup – trung bình 6,4 lần tắc bóng và đánh chặn mỗi trận – cho thấy Kone có thể là mẫu tiền vệ box-to-box mà Amorim đang tìm kiếm.
Việc đẩy Ugarte ra đi không chỉ giúp MU thu hồi một phần vốn mà còn giải phóng quỹ lương, dọn đường cho những nhân tố phù hợp hơn. Nếu không thể cải thiện phong độ ngay lập tức, ngày rời Old Trafford của tiền vệ người Uruguay dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.