Thơ

Mù lòa giọng cố hương

LÊ HẢI KỲ 19/04/2026 06:06

tôi đã thương em từ khi tiếng mẹ chưa vỡ ối
thuở loài người còn nói chuyện với cỏ cây
em,
càng xanh càng phổng phao giống phố

cố hương em là cố hương tôi
đất mỏng chiếc lá tre
làng đói ăn
cọng muống hoang cớm nắng

tiếng mẹ nghèo bốn mùa chua phèn chiêm trũng
em vỡ giọng lai căng học đòi là lụa
thánh thót thị thành

tôi buồn

bởi muốn nghe em dù chỉ một lần
nói tiếng quê mình nói tiếng đồng bưng

em ơi
giọng quê nghèo lắm ru
sao phải vay tiếng phố

tha phương vạn cảnh tha phương
nhưng xin em đừng: mù lòa
giọng cố hương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Mù lòa giọng cố hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO