Thời tiết se lạnh, người dân xã đảo Tam Hải và các địa phương lân cận đổ xô ra các rạn đá ở biển Bàn Than để hái rong mứt bán cho thương lái và thu về từ vài trăm nghìn đến hơn triệu đồng/ngày.

Khoảng 6 giờ sáng, hàng chục người dân thôn Thuận An (xã Tam Hải) đã có mặt tại biển Bàn Than để hái rong mứt mọc trên các rạn đá.

Bình quân mỗi buổi sáng, người dân hái được khoảng 5 lạng đến hơn 1kg rong mứt tươi. Rong mứt sau khi được thu hái mang về rửa sạch và bán cho thương lái với giá dao động 250 nghìn đồng/kg, còn rong khô có giá bán khoảng 3 triệu đồng/kg.

Bà Võ Thị Yến (78 tuổi, thôn Thuận An, xã Tam Hải) cho biết, mùa hái rong mứt diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch hằng năm. Lúc này thời tiết se se lạnh, rong mứt mọc dày đặc trên các mõm đá ven biển Bàn Than.

Người dân thường canh thủy triều rút xuống mới đi hái rong mứt. Công việc hái rong từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ trưa là về nhà, vì lúc này thủy triều dâng cao rất nguy hiểm và mõm đá trơn trượt dễ ngã xuống biển. Rong mứt sau khi hái được rửa sạch bán tươi hoặc phơi khô. Nhờ được giá, nhiều người có thêm thu nhâp.

Ông Nguyễn Văn Quý (trú Quảng Ngãi) đang ngồi trên mõm đá gỡ từng lá rong mứt non cho biết: “Tôi vượt hơn 50km ra biển Bàn Than để hái rong mứt về sơ chế cân bán cho thương lái, công việc này cũng lắm hiểm nguy nhưng bù lại cho tôi khoảng 10-20 triệu đồng trong những tháng cuối năm”.

Theo người dân xã đảo Tam Hải, rong mứt là thực phẩm có giá trị nên lợi nhuận đem lại khá cao. Năm nào thời tiết mưa lạnh thì rong mứt mọc dày, còn trời nắng ấm thì rong ít mọc hơn.