Mỗi mùa thi đến luôn mang theo nhiều cung bậc cảm xúc trong mỗi gia đình: kỳ vọng, hồi hộp, lo âu và cả những hy sinh thầm lặng. Đà Nẵng cuối tuần số này thử đặt ra câu hỏi như một gợi ý để suy ngẫm: Mục tiêu cuối cùng của giáo dục hướng đến điều gì? Những kỳ thi, danh hiệu và huy chương là những cột mốc cần thiết, nhưng có thể sẽ trở nên lệch hướng nếu bị xem là đích đến duy nhất. Điều một đứa trẻ cần để trưởng thành bền vững không phải chỉ là thuộc thật nhiều công thức hay giải thật nhiều đề thi, mà là khả năng tự khám phá, tự đặt câu hỏi, tự cảm nhận và từng bước hình thành năng lực phân biệt đúng, sai trong đời sống. Trên nền tảng đó, học sinh mới có thể nuôi dưỡng sự sáng tạo, biết yêu cái đẹp, biết sẻ chia và có động lực để đi xa bằng năng lực thật của mình.