Thơ

Mùa xuân thềm cũ

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 18/02/2026 06:30

Mẹ kể về mùa xuân bên thềm cũ
Tiếng chim trong và nắng rất hiền
Những tóc rối dịu dàng cỏ dại
Mà vui lên biếng biếc nụ mai

Ngày cuối năm gió còn tinh quái
Rắc chút hương miên viễn kẻ xa nhà
Gieo dáng mẹ rập rờn hẻm nhỏ
Tóc mây trời ngồi nhắc chuyện hôm qua

Mẹ kể về mùa xuân năm cũ
Những nhớ quên cũng rất thật thà
Phố quá chật và người ngơ ngác lạ
Thèm dấu chân nâu mốc khoảng vườn xưa

Về bên mẹ mùa xuân dạm ngõ
Buồn với vui nghiêng gốc mai già
Một chiếc lá rụng vào mây trắng
Chở mùa hoa chở giấc mơ xa…

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Mùa xuân thềm cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO