Dù sở hữu dàn sao tấn công thượng hạng, Na Uy vẫn bị Morocco cầm hòa 1-1. Sự mờ nhạt của Erling Haaland và bản lĩnh phòng ngự từ đối thủ hạng 8 FIFA là điểm nhấn chính.
Trận giao hữu giữa Na Uy và Morocco tại Sports Illustrated Stadium đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, để lại nhiều dấu hỏi về khả năng tận dụng nhân sự của đội bóng Bắc Âu. Dù sở hữu "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland trong đội hình, Na Uy đã không thể khuất phục được một Morocco chơi kỷ luật và đầy bản lĩnh.

Lý do lớn nhất khiến Na Uy bị cầm chân chính là sự kém hiệu quả đến kinh ngạc của các mũi nhọn tấn công. Erling Haaland, người đang làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh, đã có một trận đấu đáng quên. Trong suốt 72 phút hiện diện trên sân, anh gần như bị "chia cắt" hoàn toàn với tuyến tiền vệ.
Thống kê cho thấy Haaland chỉ để lại dấu ấn bằng một cú đánh đầu bị chặn ở phút 34 và một tình huống rơi vào thế việt vị. Sự bế tắc còn lan sang cả đối tác Alexander Sorloth khi tiền đạo này liên tục bỏ lỡ các cơ hội không chiến sở trường và tỏ ra chậm chạp trong các pha phối hợp, khiến áp lực từ Na Uy trở nên vô hại.

Morocco đã chứng minh tại sao họ đang đứng vững ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Ngay ở phút thứ 8, đại diện Bắc Phi đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý đối thủ bằng bàn thắng mở tỷ số của Brahim Diaz. Đây là hệ quả của một pha phản công mẫu mực, nơi Ezzalzouli khai thác triệt để sự lỏng lẻo của hàng thủ Na Uy để kiến tạo cho ngôi sao đang khoác áo Real Madrid lập công.
Bàn thắng sớm cho phép Morocco triển khai lối chơi phòng ngự chủ động. Hệ thống được tổ chức vô cùng chặt chẽ với cặp trung vệ Chadi Riad và Issa Diop, cùng sự bọc lót cơ động của Achraf Hakimi. Sự điềm tĩnh của thủ thành Yassine Bounou và các đồng đội đã bẻ gãy hàng loạt nỗ lực hãm thành của đối phương ở các phút 34, 46 và 47.
Điểm sáng hiếm hoi bên phía Na Uy chính là thủ quân Martin Odegaard. Anh là cầu thủ duy nhất giữ được sự sáng tạo và nhịp độ chơi bóng đẳng cấp. Phút 75, nỗ lực của Odegaard đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa sau tình huống phối hợp sắc nét với cầu thủ vào sân thay người Oscar Bobb.
Tuy nhiên, một mình tiền vệ thuộc biên chế Arsenal là không đủ để tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Khi các vệ tinh xung quanh như Antonio Nusa hay Sander Berge không cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết, Na Uy buộc phải chấp nhận kết quả hòa trước một khối bê tông vững chắc mà Morocco đã dựng lên.