Anh Nguyễn Bá Nguyên chia sẻ trải nghiệm sinh tồn tại New Guinea, nơi anh tự săn bắt tôm hùm và khám phá văn hóa các bộ tộc bản địa trong suốt một tháng.
Du khách Nguyễn Bá Nguyên (30 tuổi, hiện sống tại Phú Quốc, An Giang) vừa chia sẻ hành trình khám phá New Guinea - hòn đảo lớn thứ hai thế giới. Với niềm đam mê "cuộc sống hoang dã", anh đã ba lần đặt chân đến vùng đất này để trải nghiệm nhịp sống tự cung tự cấp, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại và internet.
New Guinea là vùng lãnh thổ thuộc Indonesia và Papua New Guinea, nổi tiếng với những cánh rừng nguyên sinh và các bộ tộc còn giữ nguyên nét hoang sơ. Trong các chuyến đi kéo dài từ 3 tuần đến một tháng, anh Nguyên thường chọn những hòn đảo nhỏ ít người biết tới, thậm chí không có thông tin trên Google.
Điểm độc đáo tại đây là khái niệm sở hữu đất đai rất nghiêm ngặt. Theo anh Nguyên, New Guinea không có bãi biển chung; mọi hòn đảo, cánh rừng hay nguồn lợi thủy sản đều thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hoặc cộng đồng. Để được đặt chân lên các đảo nhỏ, du khách bắt buộc phải xin phép người đứng đầu, thường gọi là "chúa đảo".
Khi được chấp thuận, anh sẽ lưu trú cùng gia đình họ. Trong trường hợp đến các đảo hoang, anh phải tự vận dụng kỹ năng sinh tồn, mắc võng ngủ qua đêm và tự tìm kiếm thức ăn.
Dù người dân địa phương có trồng thêm một ít cây lương thực như đu đủ, củ mài, sắn nhưng hải sản vẫn là nguồn thực phẩm chính. Do không có dịch vụ du lịch, anh Nguyên phải tự mang theo dụng cụ sinh tồn như cung, nỏ để đánh bắt.
Mỗi ngày, nam du khách thức dậy sớm để lặn biển săn cá cho bữa trưa và tối. Anh cho biết tôm hùm, cua biển, cá thu và cá mú ở đây rất dồi dào. "Có nhiều loại cá rất hiếm thường được các nhà hàng săn lùng nhưng ở đây tôi dễ dàng tìm thấy chúng. Tuy nhiên, du khách cần tuân thủ quy định của người dân về các loài không được phép đánh bắt để bảo vệ hệ sinh thái", anh chia sẻ.
Đáng chú ý, trong suốt một tháng trên đảo, anh hoàn toàn không ăn thịt động vật mà chỉ sử dụng hải sản tươi sống được chế biến đơn giản ngay sau khi săn bắt.
Chuyến đi tới những địa điểm xa xôi như New Guinea đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và tâm lý. Do cơ sở y tế gần nhất có thể cách xa hàng trăm km đường biển, anh luôn mang theo thuốc sốt rét và dụng cụ sơ cứu cơ bản.
Hành trình này không dành cho số đông nhưng với những người đam mê khám phá như anh Nguyên, việc thích nghi và sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã chính là một trải nghiệm hạnh phúc vô giá.