ĐNO - Cô gái người Đà Nẵng Trần Thị Thùy Trang là một trong những gương mặt gây ấn tượng nhất tại SEA Games 33 với tấm Huy chương Vàng futsal lịch sử. “Ngả mũ” trước cô gái xứ Quảng khi đã bước sang tuổi 37.

Kỳ tích
Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vừa giành tấm Huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games 33, trong đó in đậm dấu giày của Trần Thị Thùy Trang. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái người xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) bước lên bục cao nhất sau 2 lần cùng đội tuyển Futsal nữ Việt Nam thất bại ở đấu trường SEA Games cách đây hơn 10 năm.
Xem những bước chạy thanh thoát và không kém phần xông xáo, ít ai nghĩ nữ tuyển thủ này đã lên hàng “lão tướng”. Ở độ tuổi 37, Thùy Trang là trường hợp hiếm hoi trong giới túc cầu còn xỏ giày góp mặt trong đội tuyển quốc gia tranh tài ở sân chơi quốc tế.
Nhưng “độc lạ” hơn khi Thùy Trang là cầu thủ gặt hái rất nhiều thành công ở cả sân cỏ 11 người. Xuất phát điểm là bóng đá futsal, song nhiều người lại nhớ đến Trần Thị Thùy Trang gắn liền với bóng đá 11 người.
Trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, cô gái người Đà Nẵng có bộ sưu tập thành tích đáng nể ở đấu trường quốc tế với 4 Huy chương Vàng SEA Games liên tiếp (từ 2017 đến 2023), 1 lần vô địch Đông Nam Á, 1 lần dự vòng chung kết World Cup cùng các kết quả cao ở giải châu lục.
Sau khi nói lời chia tay đội tuyển bóng đá nữ quốc gia năm 2023, những tưởng Thùy Trang sẽ “gác kiếm” bởi tuổi đã lớn. Song khá bất ngờ khi cô tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và cũng tiếp tục tỏa sáng.
Năm 2024, Thùy Trang giành danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam”. Năm 2025, cô có được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và cùng đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch quốc gia. Đồng thời, cô cũng trở lại bóng đá futsal và giành chức vô địch Đông Nam Á 2024 cùng đội tuyển quốc gia và giờ là Huy chương Vàng SEA Games 33.
Hiếm có cầu thủ bóng đá nào gặt hái được thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia ở cả sân cỏ 11 người và futsal và còn thi đấu ở tuổi 37 như Trần Thị Thùy Trang. Thật sự phải “ngả mũ” nể phục!
.jpg)
Ý chí người Quảng
Trần Thị Thùy Trang nổi lên tại phong trào bóng đá học đường khi từng là vận động viên trong màu áo đội tuyển học sinh Quảng Nam (cũ) giành hạng 3 Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2004 trước khi cô bước vào cổng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2010, Thùy Trang mới đến với bóng đá chuyên nghiệp.
Sân cỏ 11 người và futsal hoàn toàn khác hẳn về kỹ năng lẫn tư duy chơi bóng. Nhưng với Thùy Trang, dường như không có sự khác biệt nào cả. Chỉ có khổ luyện và ý chí, quyết tâm chinh phục, vượt qua chính mình và đây được xem là chìa khóa thành công.
Thùy Trang cho biết, cô không nghĩ mình sẽ theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, mà như bóng đá đã chọn cô. “Em nghĩ đó là cái duyên, cũng là điều may mắn đối với bản thân”, Trang nói.
Cô gái người Đại Lộc cho rằng, bóng đá nữ chủ yếu là đam mê, phần thưởng lớn nhất là được thể hiện niềm đam mê ấy trên sân, chứ không phải tiền bạc, bởi thu nhập của cầu thủ nữ còn rất hạn chế.
Thùy Trang chia sẻ, người Quảng chịu thương chịu khó, đặc biệt trong thể thao cần sự nỗ lực rất nhiều. Tài năng chỉ một phần, chính sự nỗ lực và cố gắng là điều góp phần cho thành công của bản thân.
Vượt qua giới hạn của tuổi tác, Trần Thị Thùy Trang khiến mọi người phải nhắc tên mình. Không biết đây có phải là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của cô gái Đà Nẵng này?