ĐNO - Những ngày cuối tháng 11, khi nước lũ rút, nhiều khu dân cư ở Đắk Lắk vẫn còn phủ bùn đất, phương tiện sinh hoạt hư hỏng la liệt. Trong lúc người dân đang xoay xở từng việc nhỏ để dựng lại cuộc sống, một nhóm thợ trẻ từ Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng) vượt hàng trăm cây số, mang theo đồ nghề, máy móc và tấm lòng ấm áp để “hồi sinh” từng chiếc xe, từng thiết bị cho người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh.

Thấu hiểu những khó khăn mà người dân phải đối mặt sau lũ, anh Đoàn Thanh Tâm (phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) đã đứng ra kêu gọi các thợ sửa xe, điện cơ, điện lạnh chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Chỉ trong vòng hai ngày, 31 thợ lành nghề thuộc nhiều lĩnh vực đã tạm gác công việc cá nhân, lên đường đến vùng lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
Bên cạnh đồ nghề chuyên dụng, đoàn còn mang theo máy phát điện, dụng cụ sửa chữa, cùng nồi niêu, thực phẩm để tự lo sinh hoạt. Đáng nói, nhiều thành viên dù đang tất bật khắc phục hậu quả lũ lụt tại quê nhà vẫn kiên quyết tham gia chuyến đi.
Cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện của nhóm, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ hơn 80 triệu đồng. Số tiền này được nhóm dùng để mua bugi, phụ tùng, nhớt... thay thế miễn phí cho bà con. Phần kinh phí còn dư, họ dành tặng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chuyến xe càng thêm nặng nghĩa tình khi mang theo 200 suất quà và 1.600 cuốn vở do các nhà hảo tâm gửi gắm, nhờ đoàn trao tận tay học sinh và người dân vùng lũ. Việc di chuyển của nhóm cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên địa phương.

Khoảng 14 giờ ngày 28/11, vừa đặt chân đến thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh), cả nhóm đã lập tức bắt tay vào công việc mà không kịp nghỉ ngơi. Hai “xưởng sửa chữa dã chiến” được dựng ngay trong sân nhà dân, hoạt động liên tục từ trưa đến tối, rực sáng cả đêm. Người dân mang xe máy, máy bơm, máy giặt, quạt, nồi cơm điện... đến rất đông, với mong muốn sớm khắc phục các thiết bị thiết yếu đã bị ngâm nước lũ nhiều ngày.
Anh Tâm kể, trong ngày đầu tiên, nhóm làm việc không ngơi tay, thậm chí đến 21 giờ vẫn có người mang phương tiện, thiết bị đến nhờ hỗ trợ. Một trường hợp đáng chú ý là một bác vừa mua xe được hai ngày đã gặp lũ, mang xe đến với tâm trạng đầy lo lắng. Chỉ hơn nửa giờ sau, khi chiếc xe nổ máy trở lại, bác đã không kìm được xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành.
Một trường hợp khác, một người mẹ dẫn theo cô con gái sinh viên mang xe máy đến vào lúc 21 giờ, nhờ sửa gấp để kịp cho con đi học vào sáng hôm sau. Do thời gian đã muộn, nhóm đành hẹn hai mẹ con quay lại vào sáng hôm sau. Đúng 5 giờ sáng, các thành viên đã thức dậy và bắt tay sửa chữa ngay, đảm bảo khi hai mẹ con quay lại lúc 6 giờ, chiếc xe đã sẵn sàng để cô con gái đến trường.

Ông Lưu Công Định (thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) cho biết, đây là nhóm đầu tiên đến hỗ trợ sửa chữa phương tiện và thiết bị điện – một nhu cầu cấp thiết mà người dân vô cùng mong đợi sau khi lũ rút.
“Các cháu làm việc không ngơi tay,” ông Định xúc động chia sẻ. “Thật đáng quý và trân trọng. Các cháu không chỉ giúp sửa chữa phương tiện, thiết bị điện, mà còn mang theo sự ấm áp, sẻ chia của những người dân vùng lũ Đà Nẵng đến với chúng tôi, tiếp thêm động lực để bà con nơi đây vững vàng gượng dậy sau thiên tai. Nghĩa tình này chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng chúng tôi.”

Chỉ trong hai ngày, nhóm thợ từ Điện Bàn đã sửa chữa hàng trăm phương tiện và thiết bị gia dụng cho bà con. Đồng thời, nhờ nguồn ủng hộ từ người dân Điện Bàn (cũ), nhóm thiện nguyện đã trao nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, đồng thời động viên họ sớm ổn định cuộc sống.
Cụ thể, trong hai ngày làm việc, nhóm đã sửa chữa miễn phí: 286 xe máy; 65 tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước; 122 máy bơm, quạt, nồi cơm điện; và sửa điện dân dụng cho 5 hộ gia đình. Về công tác thiện nguyện, nhóm đã trao 100 suất quà kèm tiền mặt 200.000 đồng/suất; đồng thời kết nối với đoàn Đồng Nai để trao thêm 150 suất tương tự. Nhóm cũng hỗ trợ 11 hộ gia đình có người thiệt mạng hoặc nhà bị sập (1 triệu đồng/suất) và 2 trường hợp đặc biệt khó khăn (2 triệu đồng/suất). Ngoài ra, 1.600 cuốn vở đã được gửi đến Trường Tiểu học Hòa Đồng, cùng nhiều phần quà thiết yếu khác như dầu gió, quần áo, gạo, sữa, bánh kẹo.
“Công việc nhiều gấp ba lần dự kiến, nhưng ai nấy đều cố gắng hết sức mình. Euê hương Điện Bàn cũng vừa trải qua trận lụt lịch sử, chính các thành viên trong nhóm cũng chịu nhiều thiệt hại, vì vậy chúng tôi càng thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc với người dân vùng lũ Đắk Lắk. Đi được ngày nào, giúp được đến đâu thì nhóm sẽ nỗ lực hết sức đến đó”, anh Tâm chia sẻ.

Hàng trăm thiết bị đã được “hồi sinh”. Những người thợ làm việc xuyên trưa đến tối muộn, bữa ăn thay phiên nhau cũng chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 15 phút, tất cả chỉ với mong muốn sửa chữa được thật nhiều phương tiện, thiết bị để giúp đỡ bà con. “Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tấm lòng nhân ái của người dân Quảng Nam, Đà Nẵng,” ông Định xúc động chia sẻ.
Sau hai ngày nỗ lực không ngừng, nhóm thợ tình nguyện Điện Bàn đã rời đi, để lại những phương tiện và thiết bị điện đã được “hồi sinh” cho người dân vùng lũ Hòa Thịnh. Họ không chỉ đơn thuần sửa chữa vật chất mà còn góp phần “chữa lành” tinh thần, thắp lại niềm tin cho bà con Phú Phong (Hòa Thịnh) giữa những ngày gian khó.