Trần Thị Lâm và em gái Trần Thị Sơn là hai cô gái nghèo, có mẹ hằng ngày đi quét chợ, bà ngoại 87 tuổi bán rau ở chợ Thanh Quýt 1 (phường An Thắng). Không cha, Lâm, Sơn cùng mẹ và bà chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ được ngủ trong căn nhà mái ngói, nền gạch men.

Vượt gian khó để được học
Trần Thị Lâm không phải là gương mặt xa lạ với giới tình nguyện vùng cao và cả bạn đọc Báo Đà Nẵng. Năm 2018, hình ảnh của Lâm xuất hiện trên một số trang báo trong câu chuyện mô tả: Giữa trời căm căm rét, cô gái gầy đứng miệt mài ở chợ từ bửng sáng để quét dọn, phụ mẹ kiếm thêm tiền đi học.
Tháng 9 năm đó, Lâm nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Không ai tin rằng cô con gái nghèo, sinh sống trong một ngôi nhà tứ bề dột nát bên xóm chợ lại đậu đại học. Tấm giấy báo gửi về được bà con râm ran kể cho nhau nghe.
Thương cô học trò khó nghèo, cô giáo của Lâm đã tìm đến các nhà hảo tâm, đồng nghiệp để góp tiền cho Lâm đi học. Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường Báo Tuổi Trẻ năm 2018 đến với Lâm trong lúc cô đang bế tắc nhất. Năm đó, Lâm ra Đà Nẵng học đại học.
Ít năm sau đó, em gái của Lâm là Trần Thị Sơn cũng tiếp tục nhận giấy báo nhập học. Ngôi nhà trống trơn, không có cha, bà và mẹ chỉ kiếm đủ ăn, chị gái đi học nên thời điểm em gái Lâm nhập học thậm chí còn gian nan hơn. Những vòng tay nhân ái một lần nữa lại mở ra. Quỹ học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, thầy cô, láng giềng lại làm chuyến đò đưa Sơn qua khúc sông trắc trở.
Khi sự học truyền cảm hứng
Hàng chục năm sống trong căn nhà dột tứ bề, nền bằng gạch đất cũ lồi lõm, Lâm và các thành viên chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ được đặt chân lên sàn nhà sạch bóng, được nằm ngủ trong căn phòng ấm áp mà không lo dột.

Tháng 7/2025, khi nghe lãnh đạo phường An Thắng kể về hoàn cảnh của gia đình Trần Thị Lâm, đặc biệt là câu chuyện Lâm cùng em gái đậu đại học trong gia cảnh ngặt nghèo thì ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty Visit Indochina đã sắp xếp thời gian vào thăm và sau đó quyết định tặng ngôi nhà mới cho 4 bà cháu, mẹ con.
Ông Nguyễn Xuân Hà - Bí thư Đảng ủy phường An Thắng cho biết, khi ông Thủy tặng nhà cho gia đình Sơn, Lâm, phường có làm bảng tiếp nhận và ghi nhận khoản tiền 200 triệu đồng cho công trình.
Tuy nhiên khi hình thành bản vẽ, ông Thủy nhiều lần xem xét, rà soát lại và mong muốn một bản vẽ đầy đủ, xứng đáng với tình cảm gửi đến gia đình. Biết Lâm chưa có việc làm, hằng ngày dạy kèm ở nhà người khác nên ông Thủy yêu cầu sửa bản vẽ để xây thêm các hạng mục trong căn nhà như một phòng dạy học tươm tất, 3 phòng ngủ cho các thành viên, một phòng bếp riêng và một nhà vệ sinh sạch sẽ, có đầy đủ thiết bị.
Ngày 1/10/2025 là mốc thời gian kỷ niệm mà Lâm, em gái cùng mẹ và bà sẽ không bao giờ quên. Ngôi nhà mới của bốn bà cháu nơi xóm chợ Thanh Quýt không chỉ là phần thưởng của nghị lực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Và có lẽ, trong căn phòng nhỏ nơi Lâm dạy học mỗi ngày, những ước mơ về tri thức, về sự đổi đời sẽ tiếp tục được thắp sáng, như chính ngọn đèn hy vọng chưa bao giờ tắt ở ngôi nhà ấy.