Theo bước chân người Quảng

Người lính biên phòng giàu trách nhiệm với cộng đồng

DOÃN QUANG - LÊ LÂM 19/01/2026 07:00

ĐNO - Từ một chàng thanh niên trẻ bước vào môi trường quân ngũ với không ít khó khăn, hạ sĩ Huỳnh Kim Long thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã từng ngày nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

z7442115555907_8c3f05ffb33efc5d5c5c8db8d93c84db.jpg
Hạ sĩ Huỳnh Kim Long (ngoài cùng, bên phải) trao quà cho bệnh nhân Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Nhập ngũ vào tháng 2/2024, sau thời gian huấn luyện tân binh, Huỳnh Kim Long chính thức trở thành người lính mang quân hàm xanh.

Được biên chế về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sông Hàn thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng - đơn vị đóng quân trên địa bàn trung tâm thành phố, nơi gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng biển, hạ sĩ Long sớm xác định rõ trách nhiệm của bản thân, không ngừng nỗ lực, trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh của quân đội.

Trên cương vị chiến sĩ Đội Tham mưu hành chính, hạ sĩ Huỳnh Kim Long luôn giữ vững lập trường tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phục tùng mệnh lệnh cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, đồng chí chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời luôn giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hạ sĩ Huỳnh Kim Long còn là một trong những chiến sĩ trẻ tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội. Đồng chí đã tham gia lao động, đóng góp ngày công hưởng ứng Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do địa phương phát động.

Đồng thời trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển vật chất, đồ dùng sinh hoạt cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, anh Long còn tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Hải Châu vào các dịp lễ, Tết và những sự kiện trọng đại của đất nước.

Anh đã góp phần duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” thông qua hoạt động phân loại rác gây quỹ ủng hộ người nghèo - một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đáng chú ý, hạ sĩ Huỳnh Kim Long đã tích cực vận động gia đình trao tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới biển mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đồng thời, anh còn duy trì phiên chợ “0 đồng” dành cho sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng; tích cực tham gia cùng đơn vị nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

Với vai trò là đoàn viên thanh niên, hạ sĩ Huỳnh Kim Long luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào, chương trình do Đoàn phát động như: “Tháng Thanh niên”, “Ngày hội đoàn viên”, “Tháng thanh niên tình nguyện hè”, “Một ngày làm chiến sĩ biên phòng”, “Ngày hội thể thao”...

Nhận xét về hạ sĩ Huỳnh Kim Long, Thiếu tá Mai Thanh Tài, Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sông Hàn cho biết: “Hạ sĩ Huỳnh Kim Long là chiến sĩ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào, hoạt động của đơn vị. Đồng chí không ngừng nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".

Hình ảnh và những việc làm cụ thể, thiết thực của hạ sĩ Huỳnh Kim Long đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của người lính biên phòng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Người lính biên phòng giàu trách nhiệm với cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO