Vài năm trở lại đây, trên các nền tảng mạng xã hội nổi lên một số ca khúc được sáng tác bởi một cái tên khá lạ trong làng âm nhạc Đà Nẵng: Nguyễn Tấn Sao Mai. Không chỉ trên nền tảng mạng xã hội, trong chuyên mục “Câu chuyện âm nhạc” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng) cũng đã 3 lần Nguyễn Tấn Sao Mai được lên sóng giới thiệu về những đứa con tinh thần của mình.

1. Vậy Nguyễn Tấn Sao Mai là ai? Ngược dòng thời gian, những ai quan tâm đến lĩnh vực y tế ở Đà Nẵng cách đây khoảng 10 năm, sẽ biết đến cái tên Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Khoa dược Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó là Phó Giám đốc Sở Y tế và khi thành phố được Trung ương cho thí điểm mô hình Ban Quản lý an toàn thực phẩm, anh được điều động về làm trưởng ban này.
Và mới đây, sau khi sáp nhập sở, ngành, anh là Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (mới). Nói một cách dân dã, anh là “dân ngoại đạo” trong làng âm nhạc thành phố nhưng lại “rất âm nhạc” vì sáng tác nhiều ca khúc đi vào lòng người.
Tâm sự với người viết về bút danh Nguyễn Tấn Sao Mai, Nguyễn Tấn Hải cho biết, anh lấy bút danh này vì lúc nhỏ hay theo ba đi đốn củi trên rừng, vào những thời điểm trời tờ mờ sáng, ngôi sao mai nổi bật trên nền trời vùng quê nghèo, trông rất đẹp và yên bình. Vậy là “Nguyễn Tấn” gắn với “Sao Mai” từ đó.
Bản thân anh đến với âm nhạc từ lúc còn rất nhỏ. Khi ấy thời bao cấp, đời sống còn nhiều khó khăn, ba mẹ là công nhân, viên chức nên càng khó hơn. Bỗng một ngày, người anh trai đem về 1 cây guitar rồi hằng ngày đàn hát. Tự nhiên anh thấy rất ngưỡng mộ và thích thú. Từ đó, những lúc không học hoặc làm việc nhà, anh tự mang đàn ra đánh “mò” những bài hát được ưa thích.
Theo thời gian, do việc học hành chi phối nên sở thích âm nhạc không còn được ưu tiên nhưng trong anh vẫn âm ỉ những ước mơ về sáng tác nhạc. Sau khi học xong đại học và ra trường, có công việc ổn định, sở thích về âm nhạc của Nguyễn Tấn Hải lại một lần nữa được nhen nhóm trở lại.
Anh đã quyết định học sâu các kiến thức âm nhạc một cách có hệ thống từ bậc đàn anh đi trước trong khoảng thời gian từ năm 2001 - 2003. Trong giai đoạn này anh cũng thử tập sáng tác sau khi có được những kiến thức cơ bản về âm nhạc và sáng tác.

2. Bước ngoặt đến với Nguyễn Tấn Hải trong lĩnh vực sáng tác khi anh thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế để về đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố. Anh bộc bạch, có lẽ sau một thời gian mày mò, nghiền ngẫm tự nghiên cứu về sáng tác, bản thân đã từng bước tiếp thu được một phần kiến thức.
Trên nền tảng đó, Nguyễn Tấn Hải đã cho ra đời một vài ca khúc đầu tay. Hầu hết những ca khúc đó là viết để ngợi ca những người làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, những người con của thành phố âm thầm lo toan cho từng bữa ăn của người dân, du khách và bạn bè gần xa đến Đà Nẵng. Đó là vào những ngày đầu năm 2019, khi anh mạnh dạn cho ra mắt tác phẩm đầu tiên mang tên “Cô gái 4 an”.
Và từ đó đến nay, dưới bút danh Nguyễn Tấn Sao Mai, Nguyễn Tấn Hải đã sáng tác được hơn 50 ca khúc mà bản thân cảm thấy có thể hài lòng. Các ca khúc của anh đa phần viết theo thể loại pop ballad, chủ đề viết về tình cảm con người với con người, về tình yêu đôi lứa và tình cảm đối với quê hương đất nước.
Ca khúc của Nguyễn Tấn Hải giàu cảm xúc, mượt mà và sâu lắng. Đa số sáng tác của anh đều do anh viết lời và chất thơ trong từng ca khúc thể hiện rất rõ, đầy lãng mạn nhưng cũng rất lạc quan, mang âm hưởng, hơi thở cuộc sống. Câu từ trong những ca khúc của Nguyễn Tấn Hải mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất phóng khoáng, chắt lọc và cân nhắc đến từng câu chữ.
Xin trích đoạn lời trong một số ca khúc của anh để thấy rằng anh rất nghiêm túc và trách nhiệm với từng đứa con tinh thần của mình. Ở ca khúc “Biển chiều mưa” có đoạn: “Mưa mùa thu từng sợi dài dịu ngọt/ Em trong anh, ta bên biển chiều nay/ Sóng cuộn mình, nhớ cồn cào tung bọt...”; ca khúc “Ngày không tên”: “Bản tình ca anh viết, rót mật vào nắng thu, em vô tình nhặt được, buổi chiều gió hoang vu/ Anh đừng đòi thơ lại, anh chẳng buồn trả đâu, tháng 12 se lòng, chiều trên phố mưa ngâu...”.
Đề tài ca ngợi quê hương đất nước, niềm tự hào về non sông Việt Nam được anh khắc họa thật nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, chẳng hạn như bài “Đất nước gấm hoa”: “Non sông xanh điệp trùng mời bạn đến, quê hương tôi xinh quá những vần thơ, dân nước tôi lòng anh dũng vô bờ, cùng đồng tâm cùng dựng xây non sông...”.
Viết về chủ đề mẹ, Nguyễn Tấn Hải có ca khúc sáng tác cách đây chưa lâu, đó là “Nhớ mẹ một đời”, bài hát có đoạn rất da diết: “Mẹ ơi con nhớ mới hôm nào, mẹ tập con yêu đi từng bước, thanh xuân mẹ trôi như làn nước, đôi tay rạn cả vết nắng mưa”...
Tuy “danh tính” trong làng ca nhạc còn khá “kín đáo” nhưng sau khi phối nhạc và thu âm các ca khúc do Nguyễn Tấn Hải sáng tác, nhạc sĩ Xuân Minh, một nhạc sĩ gạo cội của thành phố đã nhận xét ngắn gọn: “Những ca khúc của Nguyễn Tấn Hải nghe hay!”.
Ca sĩ Thanh Yên, giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2005, người có thể nói là ca sĩ “độc quyền” trình bày các ca khúc của Nguyễn Tấn Hải, nhận xét khá xác đáng về những sáng tác của anh: “Những ca khúc anh Nguyễn Tấn Hải sáng tác có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mộc mạc nhưng rất tinh tế và tình cảm. Ngoài ra vốn ca từ của anh rất phong phú, các bài hát của anh có phần ca từ rất hay và ý nghĩa. Cả giai điệu và ca từ kết hợp thành những sáng tác làm cho ca sĩ như em cảm nhận rất chân thật về tâm hồn của bài hát”.
Nguyễn Tấn Hải, một mặt làm tốt công việc chuyên môn nhưng cũng không quên theo đuổi “con đường âm nhạc” mà anh nói vui là “rong chơi” vì đam mê.