Mùa xuân đã về trên bản làng vùng cao Đà Nẵng, khi những cây cầu treo dân sinh vững vàng nối đôi bờ cách trở, những mái nhà lần đầu bừng sáng ánh điện giữa núi rừng...

Đó không chỉ là sự đổi thay về hạ tầng, mà còn là dấu ấn của hành trình sẻ chia đầy nhân văn từ cộng đồng, thắp lên niềm tin, hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn cho đồng bào vùng cao.
Cầu treo dân sinh nối nhịp yêu thương
Bà con Xơ Đăng, làng Long Tro, thôn 7 (xã Trà Linh) bao năm nay vẫn canh cánh một ước mơ giản dị: có một cây cầu treo dân sinh nối đôi bờ suối để việc đi lại bớt nhọc nhằn, hiểm nguy.
Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi chị Ngô Thị Như Mai (39 tuổi), người con quê hương xã Núi Thành, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyện ước hồng (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các thành viên câu lạc bộ chung tay vận động nguồn lực, quyết tâm xây dựng cây cầu như một món quà ý nghĩa dành tặng bà con trước Tết.
Trong hai tuần thi công khẩn trương giữa nắng mưa khắc nghiệt của núi rừng, người dân Long Tro đã đồng lòng góp công, băng rừng vượt dốc, gùi từng bao xi măng, sắt, thép nặng trĩu với mong muốn sớm hoàn thiện cây cầu dân sinh trước thềm năm mới. Niềm vui vỡ òa khi đầu năm 2026, cầu treo dân sinh số 15 chính thức hoàn thành.
Ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết cây cầu là ước mơ bao năm của người dân làng Long Tro. Việc xây dựng cầu treo dân sinh không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn đi lại cho bà con, nhất là trong mùa mưa lũ, mà còn mang ý nghĩa ấm áp khi mùa xuân đang về với vùng cao.

Đáng trân trọng hơn, trước đó Câu lạc bộ Nguyện ước hồng đã xây dựng cầu treo số 13 tại làng Tak Vinh (thôn 4) vào tháng 9/2025 và nhiều lần quay lại địa phương để trao quà cho người dân, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng.
Niềm vui Tết đến sớm hơn với đồng bào Ca Dong tại nóc Ông Dũ, thôn 1 (xã Trà Vân) khi cây cầu treo dân sinh số 14 đã được khánh thành và bàn giao trước thềm năm mới. Bao đời nay, gần 88 hộ dân nơi đây phải băng qua con suối Bông để vào làng; mỗi khi mưa lũ về, dòng nước cuồn cuộn trở thành nỗi ám ảnh, khiến việc đi lại, học hành và sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn.
Đầu năm 2026, cây cầu do Câu lạc bộ Nguyện ước hồng trao tặng đã mở ra con đường an toàn, chấm dứt cảnh chia cắt đôi bờ, mang lại niềm vui chung cho cả bản làng.

Công trình cầu treo dân sinh số 14 và số 15 là hai dự án mới nhất được chị Ngô Thị Như Mai cùng Câu lạc bộ Nguyện ước hồng triển khai, hoàn thành trong năm 2026, tiếp nối hành trình bền bỉ mang những nhịp cầu yêu thương đến với đồng bào vùng cao. Đến nay, qua huy động nguồn lực để xây dựng, câu lạc bộ đã trao tặng tổng cộng 15 cây cầu dân sinh tại các xã còn nhiều khó khăn như Trà Vân, Trà Leng, Trà Tập, Trà Linh. Mỗi cây cầu hoàn thành mở ra thêm một con đường an toàn cho trẻ em đến lớp, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất.
“Khi có cầu, việc đi lại của bà con an toàn hơn, kinh tế mới có điều kiện phát triển, trẻ em mới yên tâm đến trường. Nhìn bà con quê hương vui mừng khi cây cầu nối liền đôi bờ, đó là động lực rất lớn để tôi và các thành viên trong Câu lạc bộ Nguyện ước hồng tiếp tục cố gắng”, chị Mai bày tỏ.
Trong năm 2026, chị Mai và nhóm thiện nguyện sẽ tiếp tục khảo sát tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, từng bước xây dựng thêm những cây cầu dân sinh, góp phần cải thiện đời sống mang lại sự an toàn, ổn định cho đồng bào vùng cao.
Thắp lên ánh sáng hy vọng
Nóc Tak Lẻ (xã Trà Leng) có địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, khiến việc kéo lưới điện quốc gia gặp nhiều trở ngại. Nhiều năm qua, sinh hoạt của đồng bào nơi đây chủ yếu dựa vào đèn dầu hoặc các máy phát điện thủy luân tự chế đặt dưới suối - những giải pháp tạm bợ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ.

Trăn trở trước thực tế đó, trong hành trình “Thắp sáng yêu thương”, Câu lạc bộ thiện nguyện Sức Trẻ Đà Nẵng đã lắp đặt và trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân tại khu dân cư Tak Lẻ, mở ra một chương mới cho đời sống bà con nơi đây.
Ngày đóng điện, cả bản làng như mở hội. Lần đầu tiên, những đứa trẻ Mơ Nông không còn phải học bài bên ánh lửa bập bùng; những cụ già được theo dõi các bản tin thời sự rõ nét từ chiếc tivi sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời. Ánh sáng từ những mái nhà lần đầu tiên có điện xua tan bóng tối núi rừng, mang theo niềm vui cùng những đổi thay tích cực, hiện hữu trong đời sống của đồng bào vùng cao.
Anh Đỗ Đại Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức Trẻ, cho biết: “Việc mang điện lên núi không chỉ là trao tặng một công trình, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, khi công nghệ được sử dụng để xóa nhòa khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi. Những tấm pin mặt trời trên mái nhà dân bản hôm nay không chỉ hấp thụ nắng trời, mà còn đang thắp lên những hy vọng mới về một tương lai tươi sáng hơn cho vùng cao xã Trà Leng khi mùa xuân về.
Trong khi đó, cụm dân cư Pêtapoóc (xã Nam Giang) là một ngôi làng nhỏ nằm biệt lập giữa thung lũng Trường Sơn, giáp ranh nước bạn Lào và tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm xã khoảng 15km đường rừng. Làng hiện có 10 hộ dân với 38 nhân khẩu, gồm các dân tộc Giẻ Triêng, H’rê và Khơ Mú...

Trong hành trình “Thắp sáng mùa xuân Pêtapoóc”, nhóm thiện nguyện đã không quản ngại đường xa, băng rừng vượt suối mang hệ thống điện năng lượng mặt trời đến với từng mái nhà, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bà con.
Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn trao tặng một máy xát gạo trị giá 10 triệu đồng, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc xay xát lúa, giảm bớt nhọc nhằn trong sinh hoạt hằng ngày.
Xúc động trước sự quan tâm của đoàn thiện nguyện, chị Y Kiêng, Trưởng cụm dân cư Pêtapoóc, chia sẻ: “Bà con trong làng vui lắm. Từ nay có điện để thắp sáng, có máy xát gạo để làm lúa, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều. Chúng tôi rất biết ơn các bạn trẻ trong đoàn đã không ngại đường xa, mang mùa xuân hy vọng đến với bản làng”.
Tiếp nối hành trình sẻ chia với tinh thần “Đi để sẻ chia - cho đi để yêu thương”, tuổi trẻ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an phường Hòa Cường đã có mặt tại thôn BHLố (xã Avương) để triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện xuân thiết thực.

Nổi bật là việc thi công, đưa vào sử dụng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trị giá 40 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.
Cùng với đó, các đoàn viên, sinh viên còn tham gia sơn sửa, cải tạo nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mang lại diện mạo khang trang hơn để bà con đón Tết trong không khí ấm áp, đủ đầy. Nhiều phần quà Tết, nhu yếu phẩm và vật dụng phục vụ sinh hoạt cộng đồng cũng được trao tặng, góp phần lan tỏa tinh thần an sinh xã hội và gắn kết cộng đồng nơi vùng cao.