VHXQ - Người đi về như những cơn mưa
Có chút trời xanh vô duyên còn lại
Tiếng guốc khua suốt mùa hạ cũ
Để lênh đênh chiều đâu phải cho ai
Rừng núi ấy từng ngày mông lung tím
Dòng sông nào cũng ngơ ngác phù sa
Cánh đồng cũ còn dăm ba sợi khói
Dáng cò nào cũng dáng mẹ phôi pha
Con dốc mỏi nửa chừng chờ thu đến
Giọt mồ hôi thấm tận giấc mơ ai
Còn lại đó khoảng trời chưa kịp ngủ
Ngày đi đâu còn lại những đêm dài
Rồi chẳng biết phải đợi chờ gì nữa
Chỉ mùa thu không lỡ hẹn bao giờ
Dăm con chữ sẽ nói lời lá rụng
Rủ nhau về mặt đất bơ vơ