Hôm nay 25/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Với những thành tích xuất sắc, tay chèo Phạm Thị Huệ là đại diện duy nhất của thể thao Đà Nẵng vinh dự góp mặt tại sự kiện này.

“Lửa nghề” vẫn cháy
Mới đây, gặp Phạm Thị Huệ tại hồ Đồng Nghệ, nơi tập luyện của các vận động viên đua thuyền Đà Nẵng, cảm nhận rõ trong ánh mắt, lời nói của tay chèo này là sự quyết tâm, nỗ lực hết mình. Dù đã bước sang tuổi 35, độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp khác bắt đầu nghĩ đến việc dừng lại để chuyển sang công tác huấn luyện hoặc công việc khác, thì với Huệ khát vọng chinh phục đỉnh cao chưa khi nào nguội lạnh. Hỏi sẽ chèo thuyền đến bao giờ, Phạm Thị Huệ cười nói: “Không ai biết trước được tương lai, nhưng còn sức là tôi còn chèo và còn cống hiến”.
Đến với đua thuyền Rowing tương đối trễ, nhưng Phạm Thị Huệ từng bước chứng minh tài năng của mình. Từ cô gái 18 tuổi chân ướt chân ráo bước vào môi trường thể thao chuyên nghiệp năm 2008, chưa từng hình dung môn chèo thuyền như thế nào, cô đã vươn lên trở thành niềm tự hào của thể thao Đà Nẵng và Việt Nam. Mỗi lần cô gái sinh năm 1990 ra sân thi đấu là một lần mang đến niềm tin, hy vọng lớn về việc cạnh tranh huy chương.
Trong sự nghiệp trải qua gần hai thập kỷ gắn bó với môn Rowing, Phạm Thị Huệ từng gặt hái nhiều thành công khi giành 1 huy chương Vàng (HCV), 1 huy chương Bạc (HCB) tại SEA Games 26 năm 2011, 2 HCB ASIAD năm 2013, 2 HCV SEA Games 28 năm 2015, 1 HCB SEA Games 30 năm 2019, 3 HCV SEA Games 31 năm 2021, 1 huy chương Đồng ASIAD năm 2023, 3 lần giành vé đến Olympic…
Qua bảng thành tích trên, khán giả có thể cảm nhận được tình yêu lớn lao với đua thuyền của Phạm Thị Huệ, cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa nghề luôn cháy trong cô phía sau những tấm huy chương. Ít ai biết rằng, sau khi lập gia đình và hai lần sinh con, cô vẫn kiên định quay về đội tuyển Rowing Đà Nẵng và Việt Nam để tiếp tục cống hiến. Với những vận động viên son rỗi, để chinh phục huy chương, đặc biệt ở đấu trường quốc tế là thử thách không nhỏ, thì với Phạm Thị Huệ hành trình khổ luyện và sự vất vả nhân lên gấp bội.
Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV quy tụ hơn 300 đại diện tiêu biểu, với những câu chuyện sống động về nghị lực và cống hiến. Đây là dịp tôn vinh và lan tỏa các điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025, tạo khí thế mới cho chặng đường 2025 - 2030.
Chia sẻ cảm xúc khi là đại diện duy nhất của thể thao Đà Nẵng tham dự đại hội, Phạm Thị Huệ thổ lộ: “Tôi rất vui và tự hào. Tự hào vì những thành tích mình đã rất nỗ lực để có được trong sự nghiệp thi đấu, còn vui vì những cống hiến của mình luôn được ghi nhận. Được dự đại hội là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu giành những huy chương tiếp theo”.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Phạm Thị Huệ thi đấu thành công ở hai giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Tại Giải đua thuyền Rowing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia trên sân nhà, cô giành 2 HCV. Tại Giải đua thuyền Rowing Đông Nam Á ở Thái Lan, tay chèo Đà Nẵng giành 1 HCV, 1 HCB. Hiện cô nỗ lực tập luyện hướng đến Giải đua thuyền châu Á tại Hải Phòng vào tháng 10 tới và SEA Games 33 ở Thái Lan vào cuối năm.
“Tôi không còn trẻ nữa, nên càng phải cố gắng, nỗ lực nhiều. Mục tiêu của tôi tại các giải đấu tới là thể hiện hết khả năng bản thân để cạnh tranh huy chương và lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên cho các vận động viên trẻ”, Phạm Thị Huệ chia sẻ.
Theo ông Trần Thế Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, thể thao thành tích cao Đà Nẵng gặt hái nhiều thành công, khẳng định vị thế ở các đấu trường nhờ những cố gắng, nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, trong đó có Phạm Thị Huệ.
Ở tuổi 35, cô vẫn là niềm kỳ vọng lớn của thể thao Đà Nẵng và Việt Nam. Được mời dự và biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV là sự ghi nhận xứng cho những cống hiến của Phạm Thị Huệ. Mới đây, tay chèo này nhận Bằng khen do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2025.