Tác phẩm, tác giả

Nơi yêu thương và tổn thương song hành

HOÀNG DIỆU THÔNG 01/03/2026 09:30

Cuốn sách Hai mặt của gia đình (NXB Thế giới, 2025) của nhà trị liệu tâm lý Choi Kwang Hyun đưa người đọc bước vào một hành trình lặng lẽ nhưng không kém phần day dứt, nơi những góc khuất trong đời sống gia đình được soi chiếu bằng lòng thấu cảm chân thành và tri thức tâm lý học sâu sắc.

img_20251224_204156.jpg

Choi Kwang Hyun là chuyên gia tâm lý học gia đình có uy tín tại Hàn Quốc. Ông từng học tập, nghiên cứu và tham vấn trị liệu tại Đức, hiện đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Tham vấn gia đình tại một viện nghiên cứu thuộc trường đại học lớn. Với nền tảng học thuật vững vàng cùng nhiều năm làm việc trực tiếp với các cá nhân và gia đình đang rơi vào khủng hoảng, tác giả không tiếp cận chủ đề gia đình bằng những khái niệm khô khan mà bằng chính những câu chuyện đời thường gần gũi.

Hai mặt của gia đình được chia thành 4 chương. Ba chương đầu tập trung phản ánh các tình huống phổ biến trong gia đình hiện đại, nơi các mối quan hệ ruột thịt tưởng như bền chặt lại tiềm ẩn nhiều đứt gãy. Gia đình, theo cách nhìn của Choi Kwang Hyun không chỉ là chiếc nôi an toàn mà đôi khi còn là môi trường gieo mầm cho những hoang mang tâm lý. Gia đình có thể là nơi tiếp thêm sức mạnh, nhưng cũng có lúc liên tục rút cạn năng lượng tinh thần.

Choi Kwang Hyun không dừng lại ở việc gọi tên các tổn thương, ông dẫn dắt người đọc đặt mình vào vị trí của từng nhân vật để lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu. Cuốn sách giới thiệu nhiều khái niệm tâm lý học gia đình mới mẻ như: “Papa girl”, “mama boy”, “hiện tượng chuyển di” hay “hội chứng về nhà”… Các khái niệm này được trình bày bằng giọng văn chân thành, ngôn ngữ giản dị giúp người đọc hiểu rõ các mô thức cảm xúc đang vận hành trong từng gia đình hôm nay sẽ để lại hệ quả lâu dài trong tâm lý thế hệ kế cận ra sao.

“Khi sợi dây kết nối trong gia đình ngày càng lỏng lẻo, vấn đề của giới trẻ sẽ càng trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng”, ở chương cuối, Choi Kwang Hyun không đưa ra những lời khuyên mang tính “chìa khóa vạn năng”, thay vào đó, ông gợi mở một con đường đòi hỏi sự nghiêm túc và kiên nhẫn để vun đắp một gia đình hạnh phúc. Đó là quá trình rất khổ ải và dài hơi mà mỗi thành viên ở bước đầu tiên cần dũng cảm đối diện với những lỗ hổng tâm hồn.

Để yêu thương trọn vẹn người khác, chúng ta trước hết cần học cách chữa lành cho chính mình. Sự chủ động, độc lập, khả năng giao tiếp lành mạnh và việc đối diện trung thực với cảm xúc cá nhân chính là nền tảng để xây dựng “ngân hàng yêu thương” của một đại gia đình.

Để có thể ở lại bên nhau, để gắn bó với gia đình, mỗi người cần bao dung, kiên nhẫn, rèn luyện để trưởng thành. Và có lẽ, chính nỗ lực kết nối, không ngừng gìn giữ ấy mới là giá trị bền vững và xứng đáng nhất trong mỗi đời người.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nơi yêu thương và tổn thương song hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO