Pháp và Morocco không giấu tham vọng của mình sau khi giành vé vào tứ kết World Cup 2026, nhưng bản lĩnh của họ cần tiếp tục được chứng minh trên thảm cỏ Gillette, trong một trận cầu mở màn cho vòng đấu đỉnh cao rất được mong đợi.

“Hiện thực trong tầm tay” là nhìn nhận của báo chí Pháp về khả năng vô địch World Cup 2026. Giới truyền thông nước này tự hào cho rằng, đoàn quân áo lam là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, sở hữu dàn cầu thủ tấn công “khiến cả thế giới phải khiếp sợ”, là hình mẫu của thứ bóng đá tấn công đỉnh cao. Những ngôi sao như Kylian Mbappe và nhạc trưởng Michael Olise đang truyền cảm hứng cho người hâm mộ về việc mang về ngôi sao thứ ba trên ngực áo.
Thực tế, những người yêu mến đội tuyển Pháp có quyền mơ mộng. Từ thời của những Just Fontaine, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Thierry Henry cho đến thế hệ vàng hiện nay với Mbappe, Pháp luôn sở hữu những chân sút đẳng cấp thế giới. Với bàn thắng lạnh lùng trên chấm 11m của Mbappe trước Paraguay ở vòng 1/8, Pháp trở thành đội tuyển thứ tư trong lịch sử chạm mốc 150 bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Brazil (246 bàn), Đức (243 bàn) và Argentina (163 bàn).
Mbappe đang là đầu tàu và là cỗ máy săn bàn của đội tuyển Pháp. Với 7 bàn thắng, chân sút này xếp thứ nhì trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất World Cup 2026, sau Messi (8 bàn). Rộng ra, Mbappe có 19 bàn tại các vòng chung kết World Cup, ít hơn Messi 2 bàn. Dường như, World Cup luôn là sân khấu dành riêng cho Mbappe. Từ chức vô địch năm 2018, cú hat-trick ở chung kết năm 2022 cho đến màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, tiền đạo người Pháp chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng.
Không ai khác, Mbappe là niềm cảm hứng chiến thắng của Pháp trước Morcoco. Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, hỗ trợ Mbappe từ phía sau có thể là Michael Olise, Ousmane Dembele và Bradley Barcola, những cái tên sở hữu tốc độ cùng khả năng tạo đột biến rất cao. Tại World Cup năm nay, Pháp cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự với Mike Maignan trấn giữ khung thành, cùng bộ tứ hậu vệ Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba và Lucas Digne. Ở tuyến giữa, Manu Kone kết hợp cùng Adrien Rabiot để đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng và phát động tấn công.

Ông Didier Deschamps nhấn mạnh với truyền thông: “Bạn không thể lọt vào đến vòng tứ kết World Cup một cách tình cờ”. Viên thuyền trưởng 57 tuổi rõ ràng đánh giá cao và thận trọng trong màn chạm trán Morocco. Cuộc đấu trí giữa ông và người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến do đó cũng trở nên thú vị.
Lối chơi của đội tuyển Pháp dưới thời Huấn luyện viên Didier Deschamps được định hình bởi triết lý thực dụng tối đa, đề cao sự cân bằng và tính hiệu quả thay vì lối đá cống hiến hay hoa mỹ. Ông Didier Deschamps luôn ưu tiên sự an toàn của hàng thủ làm bệ phóng, sau đó tận dụng tốc độ đột biến của các ngôi sao để ghi bàn. Khi cởi bỏ bộ vest lịch lãm, Pháp đang trên đà thăng hoa.
Với Morocco, ông Mohamed Ouahbi đã thổi vào đội bóng một triết lý chủ động, áp đặt và giàu tính cống hiến hơn. Không còn là đội bóng “chiếu dưới” chịu trận, Morocco dưới thời viên thuyền trưởng sinh năm 1976 tự tin áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng ở cường độ cao. Các cầu thủ thực hiện pressing và phản công rất quyết liệt ngay khi mất bóng. Với tính hiệu quả gần như tối đa mà hai chiến thuật đã mang lại tại World Cup 2026, kết quả của màn đối đầu trên sân Gillette phần nào sẽ phụ thuộc vào tài ứng biến nhanh của hai người đàn ông trong cabin huấn luyện.
Loại Hà Lan rồi đến chủ nhà Canada, Morocco cho thấy họ không hề e ngại đối thủ nào. Gặp Pháp tại vòng tứ kết, Hakimi và đồng đội quyết tâm “đòi nợ”. Lần gặp đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết World Cup 2022 ở Qatar. Khi đó, Pháp thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani để giành vé vào chung kết, đồng thời khép lại hành trình lịch sử của Morocco - đội tuyển châu Phi đầu tiên góp mặt ở bán kết một kỳ World Cup. Năm đó, Morocco là “ngựa ô” của giải đấu, mang đến không ít bất ngờ cho người hâm mộ. Những năm gần đây, đội bóng này rũ bỏ mác “ngựa ô” bởi thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn và đã sẵn sàng thách thức các ứng viên vô địch.
“Không ai có thể ngăn chúng tôi nếu chúng tôi chơi thứ bóng đá mà mình biết. Nhưng không ai là bất khả chiến bại. Nếu mắc sai lầm, chúng tôi sẽ về nhà”, thông điệp của ông Mohamed Ouahbi trước trận đấu với Pháp cho thấy sự tự tin và cũng hết sức thận trọng. Sẽ là một màn thư hùng đầy cam go trước Pháp, nhưng nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự cùng tốc độ ở các tình huống phản công, Morocco có thể hy vọng về việc tái lập kỳ tích vào bán kết, như mùa đông trên đất Qatar năm nào.
Ngày 8/7, bức tranh tứ kết chính thức hoàn thiện. Argentina tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2, trong khi Thụy Sĩ vượt qua Colombia trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút. Hai kết quả này giúp xác định đầy đủ 8 đội góp mặt ở tứ kết. Trong số này, có tới 6 đại diện thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh và Thụy Sĩ. Chỉ còn Argentina đại diện cho Nam Mỹ và Morocco là lá cờ đầu của châu Phi đủ sức chen chân vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.