Hồ Tấn Tài lập siêu phẩm trong ngày trở lại nhưng Becamex TP.HCM vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước PVF-CAND. Chiến thắng quan trọng giúp đội khách bứt phá trên bảng xếp hạng.
PVF-CAND vừa tạo nên một bất ngờ lớn tại vòng 13 V-League khi lội ngược dòng đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Trong một ngày mà mọi tâm điểm đổ dồn vào màn tái xuất của Hồ Tấn Tài, sự hiệu quả trong lối chơi tập thể và bản lĩnh của những nhân tố trẻ đã giúp đội bóng ngành Công an ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, Becamex TP.HCM nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Hồ Tấn Tài, trong ngày trở lại sau chấn thương, đã chơi đầy xông xáo và chứng minh đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia ngay từ những phút đầu tiên.
Phút 18, khán đài bùng nổ khi Hồ Tấn Tài thực hiện pha xử lý bóng tinh tế trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Quỹ đạo bóng đi cực khó khiến thủ môn Phí Minh Long dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Bàn thắng mở tỷ số không chỉ mang lại lợi thế tâm lý mà còn khẳng định giá trị của hậu vệ mang áo số 77 trong sơ đồ chiến thuật của đội chủ nhà.
Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng thành phố mang tên Bác không duy trì được lâu. Chỉ 5 phút sau bàn thua, PVF-CAND đã tìm được đường vào khung thành đối phương. Tận dụng sai lầm trong khâu phối hợp của hàng thủ Becamex TP.HCM, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson cho thấy bản năng sát thủ với cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, quân bình tỷ số 1-1.
Bàn gỡ hòa của Samson không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện. PVF-CAND sau đó đã chơi tự tin hơn, thiết lập hệ thống phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi thời cơ phản công sắc lẹm.
Sang hiệp hai, PVF-CAND gia tăng sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Phút 59, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ sự phối hợp của các tài năng trẻ. Nguyễn Thanh Nhàn có đường kiến tạo thuận lợi để Thái Bá Đạt băng xuống dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ thành đội chủ nhà để nâng tỷ số lên 2-1.
Trong khoảng thời gian còn lại, Becamex TP.HCM nỗ lực dâng cao đội hình và thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự kỷ luật và tập trung của hàng thủ PVF-CAND đã vô hiệu hóa mọi đợt lên bóng của đội chủ sân. Trận đấu khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc cho đội khách, trong khi Hồ Tấn Tài phải nếm trải cảm giác đắng cay dù đã có màn trình diễn cá nhân xuất sắc.
Với kết quả này, Becamex TP.HCM dậm chân ở vị trí thứ 9 với 12 điểm, bỏ lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp. Ngược lại, 3 điểm quý giá từ trận thắng ngược này giúp PVF-CAND vươn lên vị trí thứ 11 với 11 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ còn là 1 điểm, hứa hẹn một cuộc đua trụ hạng và cải thiện vị trí vô cùng kịch tính trong những vòng đấu tới của V-League.