Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal gây xôn xao dư luận khi xuất hiện với chiếc áo đấu đội tuyển Tây Ban Nha bị nghi là hàng không chính hãng trong khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ hai của La Roja.
Trong bầu không khí cuồng nhiệt khi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 tại chung kết World Cup trên sân MetLife, Rafael Nadal - một trong những biểu tượng thể thao lớn nhất của xứ sở bò tót - đã không giấu nổi niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, thay vì những phân tích về chuyên môn hay sự vĩ đại của thế hệ vàng mới, tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng lại đổ dồn vào chiếc áo đấu mà "Vua sân đất nện" đang mặc.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Nadal đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng cùng gia đình và bạn bè tại nhà riêng. Trước đó, cựu số 1 thế giới cũng xuất hiện trong một chương trình truyền hình với chiếc áo trắng của đội tuyển Tây Ban Nha để cổ vũ cho thầy trò HLV La Roja. Thế nhưng, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng soi xét và chỉ ra những điểm bất thường.
Nhiều người hâm mộ đã phân tích kỹ lưỡng các chi tiết như huy hiệu đội tuyển, các miếng vá trên tay áo và đường nét thiết kế tổng thể. Theo nhận định của một bộ phận dư luận, chiếc áo mà Nadal mặc có nhiều đặc điểm giống với các phiên bản không chính thức (hàng fake) hơn là sản phẩm được phân phối bởi Adidas – đối tác trang phục của đội tuyển Tây Ban Nha.

Điều khiến câu chuyện này trở nên thu hút là bởi Rafael Nadal không chỉ là một vận động viên giàu có bậc nhất lịch sử quần vợt mà còn là gương mặt đại diện lâu năm của Nike – đối thủ trực tiếp của Adidas. Việc một biểu tượng của Nike xuất hiện trong trang phục mang logo Adidas đã là một sự kiện lạ, nhưng việc chiếc áo đó bị nghi là hàng giả lại càng tạo nên sự tương phản thú vị.
Nhà báo thể thao uy tín người Tây Ban Nha, Jose Moron, đã đưa ra một góc nhìn khác về vấn đề này. Ông cho rằng trong bối cảnh cơn sốt World Cup lên đỉnh điểm, việc áo đấu chính thức bị cháy hàng trên toàn bộ hệ thống phân phối là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, ngay cả những nhân vật tầm cỡ như Nadal cũng có thể phải sử dụng những phiên bản thay thế để kịp hòa chung niềm vui dân tộc.
Bên cạnh đó, câu hỏi về việc liệu Nadal có còn bị ràng buộc bởi các điều khoản quảng bá độc quyền với Nike sau khi giải nghệ hay không cũng được đặt ra. Tuy nhiên, đối với cá nhân tay vợt sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam, những tranh cãi này dường như không quan trọng bằng niềm đam mê bóng đá cháy bỏng mà anh đã nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.

Trước trận chung kết, Nadal từng chia sẻ sự háo hức khi nhớ lại ký ức lần đầu Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới vào năm 2010 tại Nam Phi. Với anh, bóng đá luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, vượt lên trên mọi giá trị thương mại hay những quy chuẩn về trang phục.