Thất bại 2-4 trước Benfica khiến Real Madrid rơi xuống vị trí thứ 9 và phải đá Play-off Champions League, phơi bày sự sụp đổ hệ thống cùng mâu thuẫn phòng thay đồ.
Real Madrid đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử hiện đại. Sau khi sa thải Xabi Alonso vào ngày 12/1 với hy vọng cứu vãn mùa giải, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa tìm thấy ánh sáng dưới thời tân HLV Alvaro Arbeloa. Thất bại 2-4 trước Benfica tại Lisbon không chỉ là một trận thua về tỷ số, mà là minh chứng cho một tập thể rệu rã, mất phương hướng và đầy rẫy mâu thuẫn nội bộ.
Trận thua 2-4 trên sân Estadio da Luz đã đẩy Real Madrid xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Champions League, đồng nghĩa với việc mất vé vào thẳng vòng 16 đội. Đây là kịch bản không tưởng đối với đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu. Đáng chú ý, lối chơi của Los Blancos dưới thời Arbeloa bị đánh giá là thiếu bản sắc và hớ hênh trong phòng ngự.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Alvaro Arbeloa đã thẳng thắn thừa nhận sự bất lực: "Thất bại này là do tôi. Tôi đã không thể quản lý trận đấu đúng cách". Lời nhận lỗi này cho thấy sự bế tắc của vị chiến lược gia trẻ tuổi khi không thể kiểm soát được sự mất bình tĩnh của các học trò, tiêu biểu là hai chiếc thẻ đỏ của Raul Asencio và Rodrygo ở những phút cuối.
Bên cạnh những kết quả bết bát trên sân cỏ, tình hình quản trị nhân sự tại Bernabeu cũng đang ở mức báo động. Sau những rạn nứt giữa Vinicius Junior và Xabi Alonso trước đó, giờ đây đến lượt Arda Guler công khai bật lại Ban huấn luyện.
Cụ thể, ở phút 79 trong trận gặp Benfica, khi bị thay ra nghỉ, thần đồng người Thổ Nhĩ Kỳ đã hét lớn: "Tại sao luôn là tôi?". Hành động này phơi bày tâm lý bị đè nén và cảm giác bị đối xử bất công của các cầu thủ trẻ. Việc Arbeloa thiếu uy quyền trong phòng thay đồ đang khiến cái tôi của các ngôi sao trở nên khó kiểm soát, biến Real Madrid thành một tập thể rời rạc.
Nhìn lại giai đoạn từ đầu mùa giải 2025/26, Real Madrid dường như đang mắc kẹt trong những thử nghiệm sai lầm. Xabi Alonso đến với hứa hẹn về lối chơi pressing tầm cao nhưng chỉ để lại một đội hình thiếu thể lực và phụ thuộc quá mức vào các cá nhân. Arbeloa tiếp quản và biến đội bóng thành phiên bản "bình mới rượu cũ", thậm chí còn tệ hơn ở khâu tổ chức phòng ngự.
Mặc dù Kylian Mbappe đã nỗ lực với một cú đúp vào lưới thủ thành Anatoliy Trubin, nhưng sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến mọi nỗ lực tấn công trở nên vô nghĩa. Việc để lọt lưới 4 bàn trước Benfica cho thấy hệ thống bọc lót mà Alonso chưa kịp xây dựng đã hoàn toàn đổ vỡ dưới bàn tay của một HLV có kinh nghiệm cầm quân hạn chế như Arbeloa.
Vấn đề hiện tại của Real Madrid không chỉ nằm ở sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hay 4-4-2, mà nằm ở quản trị con người. Sân Bernabeu vốn không dành cho những HLV đang trong giai đoạn "học việc". Lịch sử đã chứng minh, chỉ những nhà quản trị có uy tín tuyệt đối như Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti mới có thể dung hòa được những cái tôi lớn trong phòng thay đồ.
Trước mắt Real Madrid là vòng Play-off đầy rủi ro tại Champions League. Nếu Florentino Perez không sớm tìm ra một vị thuyền trưởng đủ tầm vóc để ổn định lại con tàu đang chòng chành, nguy cơ về một mùa giải trắng tay và sự sụp đổ của một đế chế là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đối thủ lớn nhất của "Nhà vua" lúc này không phải Benfica hay Bodo/Glimt, mà chính là sự mất niềm tin từ bên trong.