Real Madrid đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng ở hàng phòng ngự, trong khi khả năng ra sân của ngôi sao Kylian Mbappe vẫn còn bỏ ngỏ trước cuộc đối đầu quan trọng.
Bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Valdebebas đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trước thềm cuộc đại chiến với Manchester City tại đấu trường châu Âu. Real Madrid chuẩn bị cho trận đấu không phải với tư thế của một nhà chinh phục, mà là một đội quân đang chịu tổn thất nặng nề bởi cơn bão chấn thương, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

HLV Xabi Alonso đang đứng trước một bài toán nhân sự cực kỳ nan giải. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Militao, Carvajal, Alaba, và Mendy đồng nghĩa với việc Real Madrid mất đi những lựa chọn ưu tú nhất cho tuyến dưới. Thậm chí, các phương án dự phòng như Huijsen hay Camavinga cũng không thể góp mặt, khiến tổng số cầu thủ vắng mặt lên đến 7 người. Tình thế này đẩy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào thế yếu hơn rõ rệt so với đối thủ đến từ Anh.
Nỗi lo lớn nhất của Real Madrid có lẽ tập trung vào trường hợp của Kylian Mbappe. Siêu sao người Pháp, người đang có hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 25 bàn sau 21 trận, lại đang đối mặt với chấn thương. Một ngón tay bị gãy cùng những cơn đau ở cơ đùi trái khiến khả năng ra sân của anh trong trận đấu tới vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Nếu Mbappe không thể thi đấu, hoặc không đạt được thể trạng tốt nhất, Real Madrid sẽ mất đi vũ khí tấn công nguy hiểm nhất. Điều này càng trở nên đáng báo động khi ở phía bên kia, Erling Haaland đang có phong độ cao với 20 bàn sau 20 trận, luôn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của một hàng thủ chắp vá.
Bên cạnh những chấn thương về thể chất, Real Madrid còn phải đối mặt với "vết thương tinh thần" sau thất bại 0-2 trước Celta Vigo. Trận thua này như một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của đội bóng ngay trước thềm đại chiến.

Trong bối cảnh khó khăn, hình ảnh các cầu thủ ôm nhau tạo thành một vòng tròn trên sân tập đã thể hiện một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết. Tiền vệ Aurélien Tchouameni thừa nhận: "Chúng tôi đều đoàn kết; nếu thua 0-2 thì đó là lỗi của chúng tôi, không phải của huấn luyện viên. Những gì đang xảy ra là không thể chấp nhận được".
HLV Xabi Alonso cũng nhấn mạnh: "Đây là một tập thể, tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau bước đi". Khi các phương án chiến thuật bị hạn chế bởi nhân sự, và phải đôn những cầu thủ trẻ từ lò La Fábrica như Joan Martínez hay Cestero lên thay thế, tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết là vũ khí duy nhất còn lại của Real Madrid. Trận đấu sắp tới tại Bernabeu sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của họ.