ĐNO - Trong khuôn khổ lễ hội “Hương quế Trà Leng” lần thứ I năm 2026, sáng 4/7, khu dân cư Bằng La rộn ràng đón người dân và du khách đến tham quan, mua sắm tại phiên chợ quế, dược liệu và nông sản địa phương.
Không gian lễ hội quế Trà Leng sôi động bởi nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Các gian hàng bày bán tinh dầu quế, quế thanh, bột quế, dược liệu, mật ong, nông sản đặc trưng... thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.
Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, điểm nhấn của lễ hội là không gian trưng bày quế, dược liệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng các tác phẩm nghệ thuật chế tác từ cây quế Trà My.
Nhiều du khách thích thú tìm hiểu giá trị của cây quế và những sản vật đặc trưng của vùng cao Trà Leng, chiêm ngưỡng sắc màu văn hóa cùng trò chơi dân gian, không gian làng nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, giã gạo...
Một chiếc đèn lồng độc đáo được chế tác bằng gỗ quế và thổ cẩm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Lễ hội là dịp quảng bá thương hiệu quế Trà My và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong phát triển chuỗi giá trị cây quế gắn với du lịch, thương mại; góp phần nâng cao sinh kế và gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào Ca Dong, Mơ Nông, Xơ Đăng.
Thiếu nữ Ca Dong chào mời khách tham quan các sản phẩm được làm từ quế. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCVỏ quế khô được bày bán, trở thành mặt hàng ưa chuộng của du khách tại lễ hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhững cuộn vỏ quế tươi được người dân buộc chặt mang đến giới thiệu cho du khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhiều tác phẩm nghệ thuật trang trí được chế tác trên nền gỗ cây quế. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhững "chú thỏ gỗ" ngộ nghĩnh được làm nên từ thân quế Trà My sau đợt khai thác vỏ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCTác phẩm nhà sàn và hoạt cảnh đời sống của đồng bào Mơ Nông được khắc họa bởi chất liệu gỗ quế và thổ cẩm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhững tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở cuộc sống người dân miền núi được điêu khắc trên thân gỗ quế Trà My một cách sống động. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhững nét chạm trổ khắc họa không gian văn hóa cồng chiêng được các nghệ nhân "thổi hồn" trên thân cây quế Trà My. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNghệ nhân ưu tú Trần Thu, xưởng điêu khắc gỗ Âu Lạc (xã Gò Nổi) giới thiệu tác phẩm điêu khắc trên thân cây quế. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCMột góc khu trưng bày, chào bán mặt hàng trang trí, lưu niệm tại lễ hội. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhững chiếc kẹp tóc đẹp mắt được làm từ thổ cẩm truyền thống mang sắc màu văn hóa đặc trưng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚCNhững thiếu nữ vùng cao chào bán mặt hàng nông sản, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.