Aryna Sabalenka gây ấn tượng tại Roland Garros 2026 khi kết hợp chiến thắng áp đảo trước Jessica Maneiro với bộ trang sức kim cương và ngọc lựu trị giá 2,7 tỷ đồng.
Trong ngày ra quân tại Roland Garros 2026, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể thao và phong cách thời trang cao cấp. Ngôi sao người Belarus không chỉ khẳng định vị thế bằng chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Jessica Bouzas Maneiro mà còn thu hút mọi ánh nhìn với bộ phụ kiện trị giá 76.000 bảng Anh (khoảng 2,7 tỷ đồng) trên sân Philippe-Chatrier.
Dưới cái nắng rực rỡ của Paris, Á quân Roland Garros 2025 đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Sabalenka dễ dàng đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha với tỷ số 6-4, 6-2 chỉ sau hai set đấu. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại nằm ở diện mạo "lấp lánh" theo đúng nghĩa đen của tay vợt 28 tuổi.

Sabalenka bước ra sân với bộ "siêu trang phục" (super-suit) màu đỏ bã trầu xuyên thấu, kết hợp cùng hệ thống trang sức kim cương đắt giá. Sự tự tin trong từng bước di chuyển và cú đánh sấm sét thương hiệu cho thấy đẳng cấp vượt trội của hạt giống số 1 tại giải đấu năm nay.
Bộ phụ kiện xa xỉ của Sabalenka được thiết kế bởi thương hiệu Material Good (New York), lấy cảm hứng trực tiếp từ sắc đỏ sẫm của mặt sân đất nện huyền thoại Stade Roland Garros. Tổng giá trị của các món đồ này cấu thành từ những vật liệu quý hiếm nhất:
Trước giờ ra sân, Sabalenka chia sẻ sự phấn khích về những "báu vật" này. Cô thậm chí đã cân nhắc việc đeo thêm một chiếc vòng cổ thứ ba trị giá 34.000 bảng Anh nhưng quyết định cất lại để tránh gây vướng víu khi thi đấu cường độ cao.
Đối với Sabalenka, ngoại hình và tâm lý thi đấu có mối liên hệ mật thiết. Tay vợt Belarus khẳng định việc cảm thấy bản thân đẹp giúp cô có tâm trạng tốt hơn và thi đấu thăng hoa hơn. Cô không hề cảm thấy sức nặng từ số trang sức trên người ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Khi được hỏi về vấn đề an ninh khi đeo khối tài sản lớn trên sân, Sabalenka hài hước cho biết cô luôn cảm thấy an toàn khi có đội ngũ huấn luyện viên và vị hôn phu đi cùng. Đáng chú ý, giá trị bộ phụ kiện cô mang trên người còn cao hơn cả số tiền thưởng mà đối thủ Maneiro nhận được cho việc dừng bước ở vòng 1 (75.000 bảng Anh).
Sự xuất hiện đầy xa hoa này cũng dấy lên những thảo luận về việc Sabalenka đang vận động các giải Grand Slam tăng quỹ thưởng cho các tay vợt. Sau Paris, ngôi sao số 1 thế giới dự kiến sẽ tiếp tục mang phong cách thời trang độc đáo này đến với Wimbledon và US Open trong hành trình chinh phục thêm những danh hiệu cao quý.