Những ngày cuối năm, Đà Nẵng như khoác lên mình một sắc thái khác, thành phố trở nên lắng dịu hơn khi ẩn mình sau những đám mây bồng bềnh lãng mạn và những hạt mưa lất phất.

Lúc ấy cũng là thời điểm lý tưởng cho những cuộc “săn” mây trong thành phố bắt đầu.
"Săn" mây ở Sơn Trà
Bốn giờ rưỡi sáng, trạm gác rừng gần cổng InterContinental còn chìm trong bóng tối, chỉ những vệt sáng từ đèn pin hắt loang trên con dốc ướt mới hé ra chút chuyển động của ngày mới.
Không khí se lạnh hòa với tiếng giày bước nhẹ, tiếng nói nhỏ của nhóm bạn trẻ chuẩn bị trekking tạo nên cảm giác háo hức rất riêng cho một chuyến săn mây và đón bình minh trên đỉnh Sơn Trà.
Từ điểm xuất phát ấy, con đường mở ra hướng biển, gió thổi ràn rạt qua những triền dốc dẫn về ngọn hải đăng cổ kính, hoặc len lỏi sâu hơn vào rừng để đưa người ta lên đỉnh Bàn Cờ. Mỗi lối đi đều mang vẻ quyến rũ khó tả.
Đã quen với trekking, Linh Phương vẫn không giấu được sự thích thú: đường Sơn Trà dốc nhiều nhưng dễ đi, khung cảnh thì quá đẹp, chỉ cần mang theo nước, chút trái cây, bánh ngọt và một bình trà nóng, thế là đủ cho một buổi sáng đáng nhớ.
Chỉ mười phút sau khi rời trạm gác, cái lạnh lùi dần, sương như được bàn tay vô hình khẽ vén, để từng lớp mây hiện ra mềm mại như dải lụa trắng đặt ngang bầu trời.
Thành phố phía dưới hòa trong sương sớm, mờ mà sáng, còn biển thì gửi lên hơi xanh mát lạnh của buổi đầu ngày. Thật hiếm nơi nào như Sơn Trà, cho phép du khách chỉ trong một hành trình ngắn đã có thể vừa săn mây, vừa thu vào tầm mắt thành phố và biển xanh trải dài đến tận chân trời.
Từ cuối tháng Mười Một đến khoảng tháng Giêng, tháng Hai, cung đường lên đỉnh Bàn Cờ hay trạm Rađa Sơn Trà khoác lên mình vẻ đẹp lãng đãng như miền tiên cảnh. Có lúc mây ùn đến trắng xóa, cuộn qua đầu rồi bất chợt rút đi, để lại bầu trời trong veo khiến người đứng giữa cảnh sắc ấy có cảm giác như vừa bước ra khỏi một tầng mộng ảo.
Đi giữa lớp sương phủ ngang sườn dốc, thấy những áng mây lẩn khuất quanh vạt rừng, người ta dễ nhớ đến một Đà Lạt thu nhỏ, nhưng Sơn Trà vẫn mang bản sắc riêng của mình.
Trong màn sương mờ, ta vẫn có thể gặp đôi bóng voọc chà vá chân nâu thoắt hiện sau tán lá, bầy khỉ núi nghịch ngợm trên triền đá hay tiếng chim di cư vọng từ sườn bên kia.
Khi mây bất chợt rẽ ra, cả thành phố thu nhỏ phía dưới sáng bừng trong nắng sớm, biển trải dài màu xanh thẳm, sóng níu lấy chân núi bằng những đường cong mềm mại. Chính sự hội tụ mây, núi, biển và nhịp sống âm thầm của rừng đã khiến mỗi chuyến săn mây ở Sơn Trà trở thành một ký ức khó phai.
Phát triển du lịch cùng mây
Không còn là cuộc dạo chơi nhất thời, săn mây đã trở thành một trong những xu hướng trải nghiệm hấp dẫn nhất hiện nay. Trước đây, người mê săn mây thường hướng về Tà Xùa hay Bạch Mộc Lương Tử, nhưng từ khi Đà Nẵng mở rộng địa giới sau hợp nhất với Quảng Nam, bản đồ săn mây của khu vực như được mở thêm cánh cửa mới.

Nằm ở phía bắc thành phố, đèo Hải Vân ở độ cao gần 500 mét mang vẻ đẹp lạnh ẩm đặc trưng của mùa cuối năm. Vào những sớm mờ sương hay buổi chiều bảng lảng, những dải mây cuộn tràn theo sống núi tạo thành dòng trắng mềm đổ xuống sườn đèo, khiến người đứng giữa lưng chừng mây có cảm giác như đang lạc vào một miền cổ tích.
Về phía tây nam, du khách có thể tìm đến những điểm săn mây hùng vĩ của vùng núi cao Trường Sơn. Đỉnh Quế, nơi được ví như cổng trời của dãy Trường Sơn, sáng sớm thường phủ biển mây trắng ngần ôm trọn thung lũng.
Nóc Tắk Pổ, nơi lá cờ Tổ quốc từng tung bay trên nóc nhà gươl giữa nghi lễ chào cờ của học sinh từng gây xúc động khắp cả nước, nay trở thành điểm săn mây đầy cảm xúc. Cùng với đó, khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đang nổi lên như lựa chọn hấp dẫn, nơi du khách có thể kết hợp săn mây, khám phá hệ sinh thái núi rừng và trải nghiệm văn hóa bản địa của người Cơ Tu.
Những điểm đến này mang lại lợi thế đặc biệt cho Đà Nẵng trong việc phát triển sản phẩm du lịch mùa thấp điểm. Các tuyến săn mây có thể được kết nối thành hành trình liên vùng, đưa du khách đi từ vẻ trầm mặc của Hải Vân Quan, rồi sang sự phong phú của hệ sinh thái Sơn Trà và tiếp nối bằng vẻ đẹp nguyên sơ của Đỉnh Quế, Tắk Pổ hay Cổng Trời Đông Giang. Đó là chuỗi trải nghiệm giữa thiên nhiên, văn hóa và những lớp mây bảng lảng đặc trưng của miền Trung.
Dù vậy, mùa săn mây vào những tháng cuối năm thường gắn với mùa mưa bão. Vì thế, các đơn vị, tổ chức cần theo dõi thời tiết sát sao, chọn thời điểm phù hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng về an toàn và cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ như nghỉ ngơi, ăn uống, thiết bị chống lạnh. Một chuyến săn mây trọn vẹn không chỉ nằm ở khoảnh khắc bắt gặp biển mây hiếm hoi mà còn ở cảm giác yên tâm và sự chu đáo của người dẫn đường.