Từ Đà Nẵng nghe tin Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần, nhiều sinh viên và cộng đồng người Lào đang học tập, sinh sống tại thành phố không giấu được niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc.

Trong không khí trầm lắng, sinh viên Phetmeuangneua Thao (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ: “Khi nghe tin, tôi không khỏi buồn bã và hụt hẫng trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane. Trong những ngày này, tôi và các bạn sinh viên Lào sẽ cùng nhau đến cơ quan Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng để bày tỏ lòng thành kính và sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ trong thời gian diễn ra lễ viếng”.
Cùng chung cảm xúc, Sihathep Souphansa (sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ nỗi xót xa trong thời điểm đất nước đang trải qua mất mát lớn.
Tại phường Liên Chiểu, gia đình bà Bùi Thị Hoa Lý và bà Trịnh Thị Thêu đang nhận nuôi, hỗ trợ sinh hoạt cho 3 lưu học sinh Lào (2 nữ, 1 nam) theo chương trình ở nhà dân (homestay).
Bà Bùi Thị Hoa Lý cho biết, khi nghe tin buồn từ nước Lào, bà đã chủ động liên lạc, thăm hỏi và động viên các lưu học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần, tiếp tục cố gắng học tập.
“Chúng tôi xem các cháu như con trong nhà, nên khi các cháu buồn, gia đình cũng rất sẻ chia. Mong các cháu sớm vượt qua mất mát, vững tâm học tập để sau này trở về xây dựng quê hương”, bà Lý tâm sự.
Ông Phan Hoàng Long, Phó Trưởng ban Khoa học và hợp tác quốc tế (Đại học Đà Nẵng) cho biết, chiều 10/8, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đoàn đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane ở Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo và sinh viên Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố.

Ban cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cuộc đời và những cống hiến to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân và đất nước Lào.
Với những sinh viên Lào có nguyện vọng trực tiếp đến viếng, Đại học Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công tác tổ chức, bảo đảm các em có thể bày tỏ lòng thành kính một cách trang nghiêm, chu đáo.
Theo ông Long, những gì Đại học Đà Nẵng thực hiện không chỉ thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm trước mất mát to lớn của nhân dân Lào, mà còn góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho sinh viên về truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Qua đó, giúp các bạn trẻ thêm trân trọng lịch sử, tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa hai đất nước.
Ông Khanthaly Khamphilavong, Bí thư thứ nhất, Phòng Giáo dục và Văn hóa, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, trước sự mất mát to lớn của đất nước, cộng đồng người Lào tại Việt Nam nói chung và tại Đà Nẵng nói riêng đều bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.
“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lưu học sinh Lào đang học tập tại Đà Nẵng có thể đến viếng, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane ở Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng một cách trang nghiêm, chu đáo”, ông Khanthaly Khamphilavong bày tỏ.