ĐNO - Một hướng dẫn viên leo núi người Nepal được giải cứu sau gần một tuần mất tích trên sườn núi Everest mà không có thức ăn, nước uống hoặc ô xy bổ sung trong điều kiện khắc nghiệt. Đây là kỳ tích sinh tồn hiếm có trên ngọn núi cao nhất thế giới.

Theo The Guardian, ông Dawa Sherpa (52 tuổi) mất liên lạc từ ngày 29/5 khi đang dẫn đoàn leo núi chinh phục Everest. Các đồng nghiệp cho biết, lần cuối cùng họ nhìn thấy ông là gần khu vực được mệnh danh “vùng tử thần” ở độ cao khoảng 7.200m, nơi lượng ô xy cực thấp khiến con người khó có thể duy trì sự sống trong thời gian dài.
Sau khi ông mất tích, trực thăng cứu hộ cùng các đội tìm kiếm đã được triển khai nhưng không phát hiện dấu vết.
Từng ngày trôi qua khiến hy vọng ngày càng mong manh. Tại quê nhà ở Nepal, gia đình ông Sherpa cũng dần chấp nhận khả năng điều tồi tệ nhất đã xảy ra và bắt đầu các nghi thức tang lễ truyền thống.
Thế nhưng, điều tưởng như không thể đã xảy ra. Ngày 4/6 (giờ địa phương), một nhóm hỗ trợ leo núi bất ngờ phát hiện ông Sherpa vẫn còn sống trên sườn núi gần thác băng Khumbu, phía trên trại nền Everest - điểm xuất phát của các đoàn leo núi nằm ở độ cao khoảng 5.300m.
Sau gần một tuần mất tích giữa thời tiết khắc nghiệt, người đàn ông 52 tuổi kiệt sức, gắng gượng di chuyển xuống núi trong giá lạnh và điều kiện thiếu ô xy. Khi được tìm thấy, ông bị tê cóng ở tay nhưng vẫn tỉnh táo. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ông xuống nơi an toàn, cung cấp thức ăn, nước uống và chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện để điều trị.
Bà Damu Sherpa, vợ của ông cho biết, gia đình chỉ biết tin ông còn sống khi theo dõi bản tin địa phương. “Chúng tôi không thể tin nổi. Ban đầu, chúng tôi còn nghi ngờ đó có phải là ông ấy hay không cho đến khi nhìn thấy hình ảnh xác nhận”, bà nói.
Từ nỗi đau mất mát, cả gia đình bất ngờ chuyển sang niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết người thân đã trở về từ lằn ranh sinh tử. Gia đình cho biết tình hình sức khỏe của ông Sherpa đang tiến triển tích cực, hiện được điều trị chứng tê cóng và một số biến chứng khác do thời gian dài mắc kẹt trên núi.

Theo những người leo núi cùng đoàn, thời tiết trên Everest trong những ngày qua thay đổi liên tục, gió mạnh và nhiệt độ khắc nghiệt khiến việc liên lạc gần như không thể thực hiện. Chính điều đó đã khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Mùa leo núi Everest năm nay ghi nhận số lượng người chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới ở mức kỷ lục, với hơn 1.000 nhà leo núi và hướng dẫn viên lên tới đỉnh. Theo giới chức Nepal, ít nhất 5 nhà leo núi và hướng dẫn viên đã thiệt mạng trên Everest trong mùa leo núi năm nay.
Sự sống sót của Dawa Sherpa được cộng đồng leo núi Nepal xem như một phép màu. Theo The Guardian, ông Ang Tshering Sherpa, nhân vật có uy tín trong giới leo núi Himalaya nhận định, rất hiếm người có thể sống sót nhiều ngày liên tiếp trong điều kiện khắc nghiệt như vậy ở độ cao lớn.
Theo chuyên gia này, những người thuộc nhóm Sherpa lớn lên giữa vùng núi cao Himalaya nên có sức bền và khả năng thích nghi đặc biệt với môi trường thiếu ô xy. “Nếu là một người khác trong hoàn cảnh đó, có lẽ họ đã không thể sống sót”, ông nhấn mạnh.
Giữa nơi được mệnh danh là “nóc nhà thế giới” cao 8.849m, sự trở về của ông Sherpa cho thấy sức chịu đựng phi thường và ý chí sinh tồn mãnh liệt của con người trước những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.
Người Sherpa vốn sinh sống sâu trong vùng Himalaya. Nhờ khả năng thích nghi với độ cao lớn cùng kinh nghiệm đi lại trên địa hình hiểm trở, họ dần trở thành những người dẫn đường và khuân vác được săn đón nhất trên các tuyến leo núi Himalaya. Ngày nay, cộng đồng Sherpa đóng vai trò không thể thiếu trong ngành leo núi tại Nepal và được xem là những người am hiểu Everest hơn bất kỳ ai.