Vòng 1/8 World Cup 2026 khép lại vào rạng sáng 8/7, xác định 8 đội xuất sắc nhất ghi danh vào tứ kết và tiếp tục nuôi giấc mơ bước lên đỉnh thế giới. Mùa hè trên đất Bắc Mỹ đang nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hồi còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Dallas sau hơn 90 phút nghẹt thở ở trận derby bán đảo Iberia, Mikel Merino một lần nữa chạy vòng quanh cột cờ góc sân, hai bàn tay nắm chặt và giương cao, miệng hét vào không trung để ăn mừng chiến thắng. Trong trận này, anh được xem là người hùng với pha ghi bàn duy nhất ở thời gian bù giờ giúp Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha.
Xem trận derby này, anh Hoàng Viết Khải (phường Hòa Xuân) đặc biệt ấn tượng với những điều thú vị như thế. Theo anh Khải, những khoảnh khắc ấn tượng đang mang đến một bức tranh cảm xúc muôn màu cho World Cup 2026.
Mikel Merino làm người xem nhớ lại hình ảnh của người cha là Angel Miguel Merino. 35 năm trước, tại Stuttgart Arena, cũng vào khoảnh khắc ghi bàn quyết định cho Osasuna, góp phần vào thắng lợi 3-2 ngay trên sân của Stuttgart ở UEFA Cup, Angel Miguel Merino đã chạy tới cột cờ góc để ăn mừng. Mikel Merino muốn tri ân người cha đã nuôi dưỡng giấc mơ với trái bóng tròn và khơi dậy khát khao chinh phục đỉnh cao trong anh, cũng là hình ảnh tiếp nối truyền thống tự hào đáng trân quý.
“Tại Euro 2024, Tây Ban Nha đã loại đội chủ nhà Đức sau trận tứ kết đầy kịch tính, sau đó lên ngôi vô địch. La Roja giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng bằng đầu của Mikel Merino ở phút 119. Tiền vệ này cũng có pha ăn mừng tương tự và sau đó lên ngôi vô địch cùng đồng đội. Hy vọng, niềm vui được nối dài, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ để vô địch năm nay”, anh Khải chia sẻ.
Khép lại vòng 1/8, World Cup 2026 còn hấp dẫn và đáng xem hơn bởi sự trỗi dậy của Na Uy, Bỉ và Morocco. Các đội bóng này gửi lời thách thức không nhỏ cho các đối thủ tiềm năng, những đội được liệt vào danh sách ứng cử viên cho chức vô địch.
Anh Trương Minh Tiến (xã Thăng Trường) cho rằng, khi các đội bóng có tiềm lực trỗi dậy mạnh mẽ bằng tinh thần quả cảm, như cách Na Uy khiến Brazil “ngã ngựa”, giúp World Cup 2026 kịch tính hơn bao giờ hết vì rất khó đoán định.
Hay như dù dừng bước tại vòng 1/8 nhưng Cape Verde đã khiến những nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, Uruguay và Argentina phải “toát mồ hôi”. Lịch sử World Cup sẽ còn lưu mãi, với câu chuyện cổ tích được kể bởi “chàng tí hon”.
Rõ ràng, với những gì đã diễn ra, ở vòng tứ kết sắp đến, những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Pháp, Tây Ban Nha, Anh phải thật sự cảnh giác trong màn đối đầu trực tiếp lần lượt trước Morocco, Bỉ và Na Uy. Ở các đội bóng này không chỉ là lối chơi gắn kết, tinh thần quả cảm, mà còn là giấc mộng chinh phục cột mốc lịch sử cho cả dân tộc.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric lùi vào ngôi đền huyền thoại cũng là lúc mọi ánh nhìn đổ dồn về những người còn ở lại, trong đó có Erling Haaland và Kylian Mbappe. Dõi theo hành trình của các ngôi sao tại mùa hè trên đất Bắc Mỹ, anh Phan Tấn Tài (phường Ngũ Hành Sơn) cho rằng, sau những gì các siêu sao bóng đá đã thể hiện, cuộc đua đến chức vô địch và “Chiếc giày vàng World Cup 2026” hãy còn rất hấp dẫn.
Trên thảm cỏ MetLife, Erling Haaland trong vai “thuyền trưởng” đánh hai nhịp trống, đám đông lại hô vang “Ro! Ro!” (tiếng Na Uy nghĩa là “Chèo! Chèo!”). Tốc độ tăng dần cho đến khi bùng nổ thành thanh âm hò reo của niềm vui chiến thắng. Na Uy đã viết nên lịch sử như thế khi vượt qua Brazil 2-1 để thẳng tiến vào tứ kết.
Hai lần tỏa sáng đánh bại thủ môn Selecao giúp Erling Haaland có 7 bàn thắng tại World Cup năm nay, sánh ngang Kylian Mbappe và Lionel Messi trước khi ngôi sao người Argentina đá vòng 1/8 với Ai Cập. Tính rộng ra, Erling Haaland đã ghi 62 bàn thắng sau 54 trận cho Na Uy, một hiệu suất khiến mọi hàng thủ phải nể phục.
“Con quái vật thức giấc” là dòng tít nhiều tờ báo quốc tế dùng để miêu tả Erling Haaland tại World Cup năm nay. Trái với lối chơi hoa mỹ, Haaland thi đấu với phong cách tối giản. Thường xuyên “mất hút” hoặc có rất ít pha chạm bóng trong suốt trận đấu, nhưng chỉ cần một tích tắc xuất hiện, anh sẽ khiến đối thủ chênh vênh bằng những cú dứt điểm lạnh lùng. Erling Haaland và Na Uy đang trải qua hành trình khó quên sau 28 năm vắng bóng tại World Cup, và chưa biết giới hạn nào chờ đợi ở phía trước.
Erling Haaland sẽ chạy đua với Kylian Mbappe, gợi mở cuộc cạnh tranh thú vị cho cả hiện tại và tương lai. Với bàn thắng vào lưới Paraguay tại vòng 1/8, Mbappe đã chạm đến cột mốc 19 bàn sau 19 trận tại Vòng chung kết World Cup. Hiệu suất tuyệt đối này là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của “vị vua mới” trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Mbappe không còn là một tài năng trẻ. Anh đang viết nên lịch sử, qua từng trận đấu với đội tuyển Pháp.
Nếu tiếp tục “nổ súng” ở vòng tứ kết trước Morocco, Mbappe sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ghi được từ 8 bàn thắng trở lên ở hai kỳ World Cup khác nhau, sau khi giành “Chiếc giày vàng World Cup 2022” với 8 bàn thắng.
World Cup đang vào hồi căng thẳng, chờ xem ngôi sao nào sẽ tỏa sáng rực rỡ để vươn cao nhất trên bầu trời thế giới.