Dù Tyrick Mitchell mở tỷ số, Crystal Palace vẫn không thể bảo toàn lợi thế và để thua 1-2 trước Strasbourg sau màn lội ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai.
Rạng sáng nay, Crystal Palace đã phải nhận thất bại thứ hai tại Europa Conference League sau khi để Strasbourg lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà, dù đã vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Màn trình diễn đầy quyết tâm trong hiệp hai đã giúp đại diện nước Pháp giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm, với Strasbourg chủ động tấn công bên cánh trái trong khi Crystal Palace thể hiện sự sắc bén trong các pha dứt điểm. Thủ thành Dean Henderson của Palace đã phải trổ tài cứu thua sau cú sút căng của El Mourabet ở phút thứ 10.
Thế chủ động dần thuộc về Crystal Palace. Sau những nỗ lực dồn ép, đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 35. Từ đường chọc khe thông minh của Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell thoát xuống và dứt điểm quyết đoán bằng chân trái từ góc hẹp, hạ gục thủ môn Mike Penders.

Chỉ hai phút sau, Ismaïla Sarr suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Palace nhưng cú sút của anh lại tìm đến đúng cột dọc. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đội bóng nước Anh, phản ánh đúng sự hiệu quả trong khâu tận dụng cơ hội của họ.
Bước sang hiệp hai, Strasbourg thực hiện những điều chỉnh chiến thuật hợp lý và vùng lên mạnh mẽ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 53. Emmanuel Emegha, người đã thi đấu năng nổ từ đầu trận, có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của Diego Moreira, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Crystal Palace cũng có câu trả lời khi Adam Wharton tung cú sút xa uy lực đưa bóng dội xà ngang ở phút 60. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được trước khi đội chủ nhà hoàn tất màn lội ngược dòng.
Phút 77, bước ngoặt của trận đấu xảy ra. Từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Julio Enciso đưa bóng dội xà ngang khung thành Palace. Bóng bật ra và Samir El Mourabet đã có mặt kịp thời, tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái ấn định chiến thắng 2-1 cho Strasbourg.
Trong những phút còn lại, dù rất nỗ lực dồn lên tấn công, Crystal Palace đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà và đành chấp nhận thất bại.