Xã hội

Sư đoàn Phòng không 375 với hành trình tri ân lên xã biên giới

DUY ĐỨC 21/07/2026 16:37

ĐNO - Giữa cái nắng tháng Bảy như đổ lửa, đoàn công tác Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân vừa thực hiện hành trình tri ân tại xã biên giới Tây Giang.

4c0bcd09-4f0e-4583-b89d-177d5854ada5_watermarked.jpg
Đoàn công tác Sư đoàn Phòng không 375 tặng quà các gia đình chính sách xã Tây Giang nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Ảnh: DUY ĐỨC

Nghĩa tình sắt son nơi biên cương

“Đi dân nhớ - Ở dân thương”, mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Phòng không luôn vang vọng trên mỗi cung đường hướng về vùng cao - nơi những người lính và người dân đang ngày đêm chốt canh giữ biên cương.

Trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận lần này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sư đoàn Phòng không 375 là tham gia xây mới các hạng mục của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tây Giang để kịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Ngoài ra, đơn vị còn triển khai các công việc hỗ trợ xây mới nhà ở cho các hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, tu sửa cảnh quan và thực hiện các hoạt động dân vận.

Đoàn công tác Sư đoàn Phòng không 375 đã đến thăm, động viên lực lượng chiến sĩ đang thi công nhà ở cho hai hộ gia đình tại thôn A Hồ gồm: gia đình ông Rơ Zâm Vinh, là thương binh, nạn nhân chất độc da cam và gia đình bà A Lăng Thị Hưng, là người có công với cách mạng.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 375 động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Những ngôi nhà tình nghĩa này không chỉ che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sự sẻ chia sắt son giữa quân và dân. Đoàn công tác cũng tặng quà 5 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Thần tốc “Chiến dịch Quang Trung 2”

Rời thôn A Hồ, đoàn công tác cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Tây Giang đến công trường - nơi gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đang ngày đêm bám trụ, “vượt nắng, thắng mưa” để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học nội trú liên cấp tại địa phương.

97b468af-66b4-4ac6-bfe4-a6428408a03b_watermarked.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 tham gia xây dựng công trình trường nội trú liên cấp tại xã Tây Giang. Ảnh: DUY ĐỨC

Trong số cán bộ, chiến sĩ tham gia dã ngoại lần này, có nhiều người dày dạn kinh nghiệm từ đợt xây nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” ở Đắk Lắk trước đây. Trở lại với núi rừng Tây Giang, đối với họ, nhiệm vụ lần này chẳng khác nào thực hiện “Chiến dịch Quang Trung 2” - một chiến dịch đòi hỏi sự “thần tốc”, quyết liệt hơn nữa để kịp đưa học sinh vùng cao đến trường trong năm học mới 2026 - 2027.

Cô giáo Hồ Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang bày tỏ: “Ngày nào chúng tôi cũng đến công trường để theo dõi tiến độ thi công ngôi trường mới. Thật ngạc nhiên khi thấy các anh bộ đội có tay nghề xây dựng còn hơn cả thợ chuyên nghiệp”.

0df205a3-6d94-4876-bace-10c2a16947ad_watermarked.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Đức, Chính ủy Sư đoàn 375 tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng trường học tại xã Tây Giang. Ảnh: DUY ĐỨC

Kiểm tra, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Đức biểu dương tinh thần “Quang Trung thần tốc” của cán bộ, chiến sĩ.

“Mỗi viên gạch các đồng chí đặt xuống hôm nay là một viên gạch hồng xây dựng tương lai cho con em đồng bào Tây Giang. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chúng ta cũng phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất để thầy trò kịp ngày khai giảng”, Đại tá Nguyễn Minh Đức nhắn nhủ.

Thượng tá Từ Dương Trung, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, Chỉ huy trưởng chiến dịch giúp dân lần này quả quyết: “Chúng tôi xác định thực hiện 60 ngày đêm thần tốc thi công. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trên tất cả công trường những ngày này là tinh thần quyết tâm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Toàn đơn vị chủ động chia ca, chia kíp liên tục, làm việc xuyên suốt không kể nắng gắt hay mưa rừng bất chợt”.

Ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang nói: “Mấy ngày nữa Tây Giang lại vào mùa mưa, tiến độ công trình sẽ rất khó khăn nếu không có sự vào cuộc quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375”.

Chiếu phim phục vụ đồng bào vùng cao

Hành trình của Sư đoàn 375 còn mang theo món ăn tinh thần vô giá đến với đồng bào Cơ Tu thông qua đêm chiếu phim lưu động với chủ đề “Mang văn hóa đến vùng cao biên giới”.

Khi màn đêm buông xuống trên đại ngàn, giữa sân trung tâm xã, ánh đèn chiếu phim bừng sáng cũng là lúc hàng trăm người dân từ cụ già đến em nhỏ xúng xính trong trang phục truyền thống vây quanh. Những thước phim tư liệu về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội, Quân chủng, Sư đoàn Phòng không 375 và những bộ phim cách mạng hào hùng được trình chiếu trong sự chăm chú, háo hức của người dân.

69784a38-147c-4e65-905c-2f36962849a4-c065e6c8da172fc13d2dd1f392cb88ef_watermarked.jpg
Đội Điện ảnh Sư đoàn 375 chiếu phim phục vụ nhân dân. Ảnh: DUY ĐỨC

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Trung Dũng, Đội trưởng Đội Điện ảnh Sư đoàn 375 đã nhiều lần đi chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân, nhưng lần này cảm xúc khác hẳn. “Tôi rất hãnh diện khi được phục vụ bà con. Vui nhất là ngay từ sớm, các cựu chiến binh đề nghị chiếu thật nhiều phim về đề tài chiến tranh… để họ nhớ lại chiến trường xưa”, Thiếu tá Hoàng Trung Dũng nói.

Hành trình lên Tây Giang trong Chiến dịch tình nguyện tháng Bảy của Sư đoàn Phòng không 375 không chỉ tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú trong lòng nhân dân, mà còn viết tiếp bản tình ca đẹp về tình quân dân cá nước bền chặt nơi biên cương Tổ quốc.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Sư đoàn Phòng không 375 với hành trình tri ân lên xã biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO