Ẩn mình giữa núi rừng Bác Ái, thác Chapơr không chỉ là dòng nước hùng vĩ mà còn là cánh cửa dẫn lối vào thế giới văn hóa và truyền thuyết độc đáo của người Raglai.
Thác Chapơr tọa lạc tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, một khu vực trước đây thuộc thôn Ma Lâm, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dù có sự thay đổi về địa giới hành chính, ngọn thác vẫn gắn liền với vùng đất Bác Ái hùng vĩ.
Để đến đây từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (cách khoảng 70km), du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Lộ trình gợi ý như sau: đi theo Quốc lộ 1A khoảng 4-5km đến ngã ba Cà Đú thì rẽ trái, tiếp tục đi 40km đến Quốc lộ 27B rồi rẽ trái thêm một lần nữa. Sau khoảng 2-3km, bạn sẽ đến thôn Ma Lâm cũ. Từ đây, con đường bê tông dẫn vào gần chân thác, ô tô 7 chỗ có thể di chuyển được.
Từ điểm gửi xe, du khách sẽ bắt đầu hành trình đi bộ xuyên rừng khoảng 2km. Lối đi men theo suối Chapơr, qua những đoạn dốc và phiến đá có phần trơn trượt, đòi hỏi sự cẩn thận nhưng cũng mang lại trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên đáng giá.
Theo tiếng của người Raglai, "Chapơr" có nghĩa là "thác nước bay". Tên gọi này gắn liền với một câu chuyện truyền thuyết cảm động. Chuyện kể về một cô gái Raglai tên Chaper xinh đẹp, hát hay. Trong một trận mưa lũ lớn, nàng đã bị dòng nước cuốn trôi. Dân làng không tìm thấy nàng, nhưng từ đó, họ tin rằng bóng dáng và giọng hát của nàng đã hóa thân vào dòng thác và chiếc cầu vồng sau mưa. Để tưởng nhớ, người dân đã lấy tên nàng đặt cho ngọn thác.
Hành trình đến Chapơr không chỉ là ngắm cảnh mà còn là cơ hội để trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.
Dòng thác cao khoảng 50m đổ xuống, tung bọt trắng xóa, tạo nên một dải lụa mềm mại giữa đại ngàn. Âm thanh của nước, của gió và tiếng chim rừng hòa quyện thành một bản giao hưởng của thiên nhiên, mang lại cảm giác bình yên và choáng ngợp.
Dưới chân thác là một hồ nước tự nhiên trong vắt và mát lạnh. Du khách có thể đắm mình trong làn nước để xua tan mệt mỏi, tận hưởng sự sảng khoái mà thiên nhiên ban tặng.
Không gian rộng rãi và yên tĩnh quanh khu vực thác là địa điểm lý tưởng để tổ chức các buổi dã ngoại, cắm trại. Cùng bạn bè dựng lều, chuẩn bị đồ nướng và trò chuyện giữa không khí trong lành của núi rừng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Chuyến đi còn là cơ hội để tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của đồng bào dân tộc Raglai. Du khách có thể trò chuyện với người dân địa phương, lắng nghe những câu chuyện, và cảm nhận sự mộc mạc, chân thành của họ.
Để có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng: