Dẫn trước 2-0 sau hiệp một nhờ công của Seksan và Kritsada, nhưng những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến đội tuyển Thái Lan để Kuwait cầm hòa 2-2 đầy kịch tính.
Trận giao hữu quốc tế giữa Thái Lan và Kuwait đã kết thúc với kịch bản không tưởng. Đội bóng xứ Chùa vàng đã trình diễn hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược trong hai hiệp đấu, từ sự thăng hoa rực rỡ đến những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự, dẫn đến việc đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà.
Bước vào trận đấu với tâm thế chủ động, đội tuyển Thái Lan nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng đã đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu, khai thác tối đa tốc độ ở hai hành lang cánh để kéo dãn hàng thủ đối phương. Sự cơ động của hàng tiền vệ, đặc biệt là vai trò điều tiết của Sarach Yooyen, giúp Thái Lan kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.
Dù tạo ra áp lực liên tục từ các tình huống cố định, Thái Lan ban đầu gặp không ít khó khăn trước cái bẫy việt vị được tổ chức kỷ luật của Kuwait. Phải đến phút 15, Seksan mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên với pha thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ thành Al Rashidi của đội khách đã phản xạ xuất thần để cứu thua. Tuy nhiên, áp lực nghẹt thở cuối cùng cũng mang lại thành quả ở cuối hiệp một.

Phút 42, từ đường phất bóng dài tinh tế xé toang hàng thủ đối phương của Sarach Yooyen, Seksan băng xuống dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau, Kritsada nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa chìm hiểm hóc sau một tình huống lộn xộn trước vòng cấm. Hai bàn thắng liên tiếp giúp Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế tâm lý cực lớn.
Trở lại sau giờ nghỉ, kịch bản trận đấu xoay chuyển nhanh chóng. Kuwait không hề bỏ cuộc mà dồn toàn lực tấn công ngay khi hiệp hai bắt đầu. Phút 48, Majed tận dụng sự lơ là của các trung vệ Thái Lan để bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ một quả tạt chính xác. Bàn thắng này đã thay đổi hoàn toàn cục diện, khiến tinh thần của các cầu thủ Tây Á lên rất cao.
Hệ thống phòng ngự của Thái Lan bắt đầu lộ rõ những lỗ hổng khi Kuwait liên tục thực hiện các pha dứt điểm uy lực. Phút 61, xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà sau cú sút phạt của Nasser. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Phút 69, sau cú sút xa của Daham khiến thủ môn Patiwat không thể bắt dính bóng, Eid Al Rashidi đã băng vào đệm bóng cận thành chuẩn xác, quân bình tỷ số 2-2.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Sự góp mặt của chân sút trẻ Jude Soonsup-Bell mang đến những hy vọng mới. Phút 89, tiền đạo này có cơ hội đối mặt với thủ môn Al Rashidi sau pha chạy chỗ thông minh, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không đủ độ hiểm hóc để mang về chiến thắng cho đội nhà.
Kết quả hòa 2-2 để lại nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Trận đấu này một lần nữa cảnh báo về khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ "Voi chiến" trước các đối thủ có nền tảng thể lực và khả năng tận dụng cơ hội tốt như Kuwait.
| Thông số | Thái Lan | Kuwait |
|---|---|---|
| Bàn thắng | 2 | 2 |
| Cầu thủ ghi bàn | Seksan (42'), Kritsada (45+4') | Majed (48'), Eid Al Rashidi (69') |
| Dứt điểm | 12 | 9 |
| Kiểm soát bóng | 55% | 45% |
Nhìn chung, đây là một bài kiểm tra chất lượng cho đội tuyển Thái Lan trước các giải đấu chính thức. Việc dẫn trước hai bàn nhưng không thể bảo toàn tỉ số là bài học đắt giá về chiến thuật và tâm lý thi đấu mà ban huấn luyện cần sớm khắc phục.