Tháp London: Khởi đầu chuyện tình 30 năm của nữ du khách Mỹ và chàng trai Thụy Điển

PHỐ HỘI02/02/2026 18:51

Gặp nhau tình cờ tại Tháp London năm 1994, Carrin Schottler và Paul Thal đã viết nên một hành trình tình yêu xuyên lục địa bền vững suốt ba thập kỷ qua.

Năm 1994, giữa không gian cổ kính của Tháp London, một nữ du khách Mỹ đã trúng tiếng sét ái tình với chàng sinh viên Thụy Điển. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong tour du lịch ấy đã mở ra một hành trình gắn kết bền chặt kéo dài suốt 30 năm, vượt qua những rào cản địa lý và thời gian.

Cuộc gặp gỡ định mệnh bên bờ sông Thames

Tháng 9/1994, Carrin Schottler, khi đó là sinh viên 20 tuổi từ New York (Mỹ), đang tham gia chương trình trao đổi học thuật tại Anh. Trong một chuyến tham quan Tháp London – pháo đài 900 năm tuổi bên bờ sông Thames, cô đã bị thu hút bởi Paul Thal, một sinh viên Thụy Điển 23 tuổi đang đi du lịch từ Manchester xuống London.

Carrin nhớ lại sự khác biệt đầy lôi cuốn của Paul so với những chàng trai cùng trang lứa ở quê nhà, từ phong cách ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi trắng, blazer dáng rộng đến thái độ điềm tĩnh. Sự rung động này nhanh chóng trở thành một cuộc trò chuyện tự nhiên và thoải mái giữa hai người xa lạ giữa lòng thủ đô nước Anh.

Carrin và Paul chụp ảnh cùng nhau trong lần gặp đầu tiên tại London. Ảnh: CNN
Carrin và Paul chụp ảnh cùng nhau trong lần gặp đầu tiên tại London.

Sự hỗ trợ của những "ông mai" lính canh Hoàng gia

Một chi tiết thú vị trong cuộc gặp gỡ này chính là vai trò của các Yeoman Warders – những lính canh Hoàng gia trong trang phục truyền thống đỏ xanh đặc trưng. Nhận thấy sự quan tâm của Carrin dành cho Paul, họ đã khích lệ cô chủ động tiến tới. Nhờ sự cổ vũ này, Carrin đã lấy hết can đảm đề nghị dẫn Paul tham quan thêm London, và anh đã đồng ý ngay lập tức.

Sau tour tham quan, họ cùng nhau đi bộ qua cầu Tower Bridge. Buổi tối hôm đó, cả hai hẹn gặp lại tại giao lộ Piccadilly Circus rực rỡ ánh đèn. Họ đã dành hàng giờ trò chuyện tại quán cà phê và dạo bước qua vườn hồng đang nở rộ tại công viên Regent – nơi sau này trở thành biểu tượng cho khởi đầu tình yêu của họ.

Paul chụp cùng các lính canh tháp. Ảnh: CNN
Paul chụp ảnh kỷ niệm cùng các lính canh Tháp London trong chuyến đi định mệnh.

Hành trình xây dựng tổ ấm tại Mỹ

Sau giai đoạn yêu xa và những chuyến thăm qua lại giữa Mỹ và Thụy Điển, cặp đôi chính thức kết hôn vào mùa hè năm 1998 tại Mỹ. Đám cưới của họ mang đậm dấu ấn kỷ niệm với hoa cưới là những đóa hồng vàng, gợi nhắc về vườn hồng tại London. Thậm chí, các bàn tiệc cũng được đặt tên theo những địa danh ở Anh mà hai người từng cùng nhau khám phá.

Vượt qua những biến cố lớn trong cuộc sống và thay đổi về sự nghiệp, Carrin và Paul hiện định cư tại Albany, New York. Carrin theo đuổi ngành y trong khi Paul chuyển sang làm việc tại Mỹ để xây dựng tương lai chung.

Tháp London, nơi Paul và Carrin gặp nhau. Ảnh: CNN
Tháp London, địa danh chứng kiến sự khởi đầu của câu chuyện tình xuyên lục địa.

Giá trị của những chuyến đi bất ngờ

Hiện tại, gia đình Carrin và Paul đang có cuộc sống bình yên cùng con trai 16 tuổi. Dù lịch trình bận rộn, họ vẫn thường xuyên trở lại Thụy Điển thăm người thân và luôn trân trọng những kỷ niệm về London. Câu chuyện của họ là minh chứng cho thấy những chuyến du lịch không chỉ mở ra thế giới mới mà còn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bằng những cuộc gặp gỡ bất ngờ nhất.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tháp London: Khởi đầu chuyện tình 30 năm của nữ du khách Mỹ và chàng trai Thụy Điển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO