Đời sống

Thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong gia đình

TRÀ VÂN 29/09/2025 09:15

Chị Trần Thị Kim Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, giảng viên Khoa Kinh tế cơ sở (Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng) là người phụ nữ biết cân bằng mọi việc để trở thành hậu phương vững chắc giúp chồng yên tâm công tác.

Anh 5
Chị Trần Thị Kim Thanh (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) tại Hội thi nấu ăn do Công đoàn và Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức.

Luôn giữ ngọn lửa nghề

Ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, các đoàn viên đều quen với hình ảnh chị Trần Thị Kim Thanh là một cán bộ Công đoàn nhiều tâm huyết, một giảng viên có năng lực, tận tụy với nghề.

Trong công tác giảng dạy, chị luôn đi đầu các phong trào thi đua bằng nhiều giải pháp thực tiễn sáng tạo, tiết kiệm thời gian, mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường.

Chị đã mạnh dạn sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn.

Để đổi mới kiểm tra đánh giá, chị không tổ chức kiểm tra bài cũ gây nhiều áp lực cho sinh viên mà đánh giá qua các kỹ năng của các em khi trình bày báo cáo, thảo luận nhóm… theo thang điểm cụ thể, biến bộ môn Giáo dục chính trị vốn nhiều khô khan trở nên nhẹ nhàng, hữu ích và thu hút sinh viên.

Ngoài ra, chị còn chủ biên Đề tài “Đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá nhằm nâng cao năng lực tự học các môn lý luận chính trị của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng”. Đề tài này giúp sinh viên phát huy tính tự học để thực hiện tự học suốt đời, đa dạng hóa hình thức tự học ở nhà, học tập hiệu quả hơn, gắn kết kiến thức với thực tiễn. Kết quả cho thấy sinh viên hứng thú hơn, chủ động hơn trong học tập…

Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, chị Kim Thanh tích cực, chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, giáo viên; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, giáo viên. Cùng với Ban Chấp hành, chị phối hợp Ban giám hiệu tổ chức tốt các hoạt động chung của nhà trường.

Ngoài các hoạt động chăm lo cho cán bộ, đoàn viên tại trường, chị cũng trực tiếp giúp đỡ các sinh viên khuyết tật tại lớp để các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập; vận động thăm hỏi và giúp đỡ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; đề xuất Công đoàn cấp trên trao nhiều suất học bổng cho con nhà giáo, người lao động khó khăn vươn lên trong học tập... lên đến hàng trăm triệu đồng trong 5 năm qua.

Thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong gia đình

Không chỉ nỗ lực trong công tác chuyên môn, ở gia đình, chị Kim Thanh vừa làm mẹ vừa làm cha của 3 con, bởi chồng chị, anh Phan Anh Côn làm kinh doanh, thường xuyên công tác xa nhà.

Chị Thanh bày tỏ: “Để chồng yên tâm công tác, tôi luôn cố gắng chăm sóc, nuôi dạy con khỏe mạnh, chăm ngoan, học tốt. Dù vợ chồng xa cách, tôi vẫn luôn động viên chồng nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Côn tâm sự: “Tôi phải thường xuyên công tác xa nên ở nhà tất cả mọi công việc đều do vợ tôi lo liệu. Tôi biết vợ phải cố gắng rất nhiều để vừa làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ và cả trách nhiệm của người cha trong gia đình. Vì thế, dù công việc của cả hai vợ chồng đều rất bận nhưng hằng ngày chúng tôi đều dành thời gian để nói chuyện qua điện thoại, kể cho nhau nghe những vui, buồn trong công việc cũng như trao đổi với nhau việc học hành của các con để cùng hỗ trợ các con học tập tốt hơn. Những khi có dịp được ở nhà, chúng tôi thường cùng nhau chia sẻ công việc nhà, cùng nhau vào bếp”.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, chị Trần Thị Kim Thanh đã cân bằng được mọi việc để trở thành hậu phương vững chắc, thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong gia đình, giúp chồng yên tâm công tác. Bởi vậy, gia đình chị Thanh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO