Rạng sáng nay (12/6, giờ Việt Nam), World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, song có vẻ sự háo hức đón đợi của giới mộ điệu túc cầu không còn như xưa?
Một phần, chẳng sai, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã nâng số lượng đội tuyển quốc gia được góp mặt tại Mundial 23 lên đến 48 đội. Mà trong đó, không ít đội tuyển lần đầu góp mặt.
Đồng thời việc FIFA nâng số lượng các đội tuyển dự World Cup 2026 cũng đồng nghĩa, số trận đấu sẽ tăng vọt lên 104 trận; nhiều hơn 40 trận so với World Cup 2022. Và dĩ nhiên, sức hấp dẫn ở vòng đấu bảng cũng giảm đi ít nhiều.
Mặt khác, người hâm mộ hẳn vẫn còn “no mắt” sau những trận đấu quá đỗi hấp dẫn của các cúp châu Âu, mới kết thúc cách đây không lâu! Có lẽ, vì thế, “sức nóng” của World Cup 2026 sẽ chỉ bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp của 32 đội tuyển vượt qua vòng bảng.
Nhớ lại một thời, có khi vài ba tháng trước thềm World Cup, không khí đã rộn ràng với các sạp báo bày bán những ấn phẩm liên quan tới World Cup như tin nhanh, lịch thi đấu, poster in hình ảnh các danh thủ. Hay như các trận đấu được truyền hình trực tiếp từ vệ tinh Hoa Sen mấy mươi năm trước, vốn đầy “hạt mè” nhưng vẫn đủ sức lôi kéo hàng triệu “tín đồ” túc cầu giáo ngồi trước màn hình.
Không thể phủ nhận, những năm qua, FIFA luôn nỗ lực đổi mới về nhiều mặt để tăng thêm sức hấp dẫn cho bóng đá; từ việc thay đổi một số luật bóng đá, tăng số lượng các đội được dự tranh Vòng chung kết hay cho phép các quốc gia liên kết tổ chức World Cup. Song, dường như mọi thứ vẫn chưa như cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu mong muốn; ngoài những lợi ích về thương mại.
World Cup 2026 lại tăng thêm nỗi lo cho các đội tuyển, nhất là các đội đến từ châu Âu, do thời tiết của các quốc gia tổ chức không thực sự thuận lợi. Chưa kể, việc di chuyển liên tục cũng ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của các cầu thủ.
Vì thế, vẫn phải chờ tới vòng loại trực tiếp, khi các cầu thủ quen dần với thời tiết và tính cạnh tranh của World Cup 2026 được nâng cao, giới mộ điệu mới có thể hy vọng được dự khán những trận đấu đỉnh cao. Còn lúc này, tất cả đang thấp thỏm chờ đợi, liệu FIFA có vượt qua “bài kiểm tra” đầu tiên trong nỗ lực “làm mới” cho kỳ Mundial thứ 23 của mình hay không!