Giữa không gian hoang sơ của làng Toom Sara (xã Hòa Vang), một sân khấu nhỏ được dựng lên cạnh thung lũng. Đơn giản, mộc mạc với phông nền là núi rừng, nơi đây trở thành điểm hẹn của những người yêu nhạc với cái tên rất “kêu”: “Thung lũng ca”.

Là dự án dài hơi nhằm đem âm nhạc đến gần với mọi người, đặc biệt là người dân địa phương, “Thung lũng ca” tiên phong trong việc tạo ra trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc. Ở đó, âm nhạc không đơn thuần chỉ để nghe, mà để cảm - trong từng khoảnh khắc đứng giữa núi rừng, hít hà mùi cỏ cây mát lành rồi thả mình theo những giai điệu lúc trầm lắng, lúc ngân vang đầy mê hoặc.
Như dòng chảy tâm tình, “Thung lũng ca” đưa người nghe ngược dòng thời gian về những năm tháng lịch sử hào hùng của đất nước với sân khấu của “Dòng thời gian”, là “Chuyện hẹn hò”, “Mãi là người tình” của những ngày tháng 2 ngọt ngào, là “Lời yêu thương” - sự tri ân, lời nhắn gửi đầy tình cảm tới những người phụ nữ hay bức tranh khoảng trời tuổi hoa niên trong đêm nhạc “Ngày thơ”…
Âm nhạc của “Thung lũng ca” không chạy theo xu hướng, không ồn ào thị trường. Thay vào đó là những xúc cảm âm nhạc thuần khiết, là những bài hát cũ ai cũng thấy quen, có thể chẳng nhớ tên, nhưng chỉ cần thoáng nghe là bao ký ức ùa về, len lỏi, quấn lấy tâm trí.
Các đêm nhạc ở “Thung lũng ca” còn được chắt lọc từ chính văn hóa cũng như đời sống của đồng bào Cơ Tu. Đó là “Hương rù rì” của những ngày tháng 3 khi hoa rù rì - loài hoa biểu tượng của Suối Hoa nở rộ khoe sắc khắp bờ suối và con đường trong làng. Là “Mùa yêu” rạo rực trong sắc xuân, khi những chàng trai cô gái Cơ Tu dập dìu sánh đôi trong lễ đi sim để làm quen và kết duyên. Là “Tiếng gọi” kể về hành trình chống lại những thế lực đen tối cứu lấy dân làng của Kalang Thung - chàng trai Kha-tang xa xứ…

Tất cả được đưa lên sân khấu của “Thung lũng ca” khiến người xem như được tắm mình trong dòng chảy của văn hóa Cơ Tu.
Và cũng tại sân khấu ấy, khán giả được gặp gỡ ca sĩ là những người con Cơ Tu, bằng tài năng âm nhạc đã đi thật xa, chinh phục hàng triệu khán giả khắp cả nước, nay trở về làng, mang theo tình yêu cháy bỏng - tình yêu với núi rừng, nguồn cội, đồng bào và âm nhạc, thông qua những bản nhạc, lời ca mang âm hưởng đại ngàn.
Và rồi, sau những giây phút lắng đọng, phiêu du cùng muôn vàn thanh âm, mọi người ngồi lại bên nhau cùng đốt lửa trại, thưởng thức rượu cần, hòa mình vào điệu múa tâng tung da dá, kết thúc một đêm nhạc sum vầy, trọn vẹn và ý nghĩa.
“Thung lũng ca” không chỉ là một đêm nhạc, nơi đây còn là không gian hẹn hò lãng mạn của các đôi tình nhân, là nơi họp mặt của nhóm bạn thân lâu ngày chưa gặp, là sự hợp nhất của những trái tim đồng điệu. Gác lại những âu lo, bộn bề của cuộc sống, thưởng thức những giai điệu giữa thung lũng núi rừng, lắng nghe những tâm tình cùng nhau, những đêm nhạc của “Thung lũng ca” là sự kết nối những điều mộc mạc như thế.