Marcus Rashford chấp nhận giảm lương để ở lại Barcelona, trong khi Man City đưa Xabi Alonso vào danh sách thay thế Pep Guardiola. Tyrell Malacia gây áp lực đòi rời MU.
Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới sáng ngày 3/2 chứng kiến những biến động lớn tại các câu lạc bộ hàng đầu Premier League. Tâm điểm đổ dồn về tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United và kế hoạch thay thế huấn luyện viên của Manchester City.
Theo báo cáo từ Mirror, tiền đạo Marcus Rashford đã đưa ra quyết định quan trọng về tương lai sự nghiệp. Ngôi sao 28 tuổi người Anh hiện không có ý định quay trở lại Old Trafford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona. Rashford được cho là đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc tại Nou Camp và sẵn sàng chấp nhận một bản hợp đồng dài hạn với mức lương bị cắt giảm sâu để phù hợp với tình hình tài chính của đội bóng xứ Catalan.

Mặc dù có nhiều đồn đoán về việc Manchester United muốn triệu tập lại sản phẩm của lò đào tạo Carrington, nhưng thái độ quyết liệt của Rashford cho thấy mối nhân duyên giữa anh và đội bóng thời thơ ấu gần như đã đi đến hồi kết. Sự thích nghi nhanh chóng với lối chơi của Barca là yếu tố then chốt khiến tiền đạo này muốn từ bỏ mức đãi ngộ cao tại Anh.
Tại sân Etihad, kỷ nguyên của Pep Guardiola đang dần đi đến những trang cuối. Theo Telegraph, ban lãnh đạo Manchester City đã bắt đầu triển khai kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha, người được dự đoán có thể sẽ rời câu lạc bộ sau khi mùa giải này kết thúc.
Xabi Alonso, cựu tiền vệ Liverpool và là người đang gây tiếng vang lớn tại Bayer Leverkusen, đã lọt vào danh sách rút gọn gồm ba ứng viên hàng đầu. Sự am hiểu về triết lý bóng đá hiện đại và thành tích ấn tượng tại Bundesliga biến Alonso thành mục tiêu ưu tiên của giới thượng tầng City. Đội bóng thành Manchester tin rằng tầm nhìn của Alonso tương đồng với hệ thống mà Pep đã xây dựng trong gần một thập kỷ qua.
Nội bộ Manchester United tiếp tục đối mặt với sự bất ổn khi hậu vệ Tyrell Malacia công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Cầu thủ 26 tuổi này cảm thấy bị phản bội sau khi thương vụ chuyển nhượng sang Besiktas bị đổ bể vào phút chót.

Nguồn tin từ Talksport tiết lộ Malacia đã chuẩn bị sẵn hành lý để sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, nhưng ông Wilcox đã ngăn chặn vụ chuyển nhượng ngay trong ngày cuối cùng của phiên chợ mùa đông. Việc phải ở lại Old Trafford trái với ý muốn cá nhân đang tạo ra một bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ.
Ở nước Đức, Bayern Munich đã thành công trong việc giữ chân trụ cột hàng thủ. Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận trung vệ Dayot Upamecano chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mới. Ở tuổi 27, tuyển thủ Pháp được xem là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn của "Hùm xám" nhằm ổn định hệ thống phòng ngự trước sự dòm ngó của các câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu.
Trong khi đó, tương lai của Raheem Sterling lại trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Cầu thủ 31 tuổi đã bị đội bóng Bundesliga là Union Berlin từ chối thẳng thừng. Florian Plettenberg cho biết đội bóng Đức đánh giá Sterling không phù hợp với cấu trúc đội hình hiện tại, khiến cựu sao Chelsea tiếp tục rơi vào tình cảnh thất nghiệp hoặc phải tìm kiếm bến đỗ ở các giải đấu thấp hơn.
Tại khu vực Trung Đông, làn sóng chuyển nhượng nội bộ Saudi Pro League tiếp tục gây chú ý với thương vụ của Karim Benzema. Sau khi chia tay Al-Ittihad, chủ nhân Quả bóng vàng 2022 ở tuổi 38 đã quyết định gia nhập kình địch Al-Hilal, hứa hẹn tạo nên một sự kết hợp thú vị tại giải đấu này.
Tại Anh, Tottenham đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ tài năng trẻ Maghnes Akliouche từ Monaco. Tuy nhiên, theo Teamtalk, Spurs không hề bỏ cuộc và sẽ quay trở lại bàn đàm phán vào mùa hè tới để dứt điểm thương vụ tiền vệ 23 tuổi người Pháp này.