Đông đảo bạn trẻ đến với triển lãm ký họa lưu động “Ký ức chiến trường Khu V” tại khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú) và không giấu được niềm xúc động của mình...
.jpg)
Bạn Nguyễn Thị Kiều Trang, đoàn viên thanh niên phường Quảng Phú chia sẻ, những bức họa với từng ghi chú cụ thể khiến triển lãm tranh dễ tiếp cận hơn. “Khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu về từng họa sĩ cũng là liệt sĩ, mình cảm thấy biết ơn và hiểu hơn phần nào đoạn lịch sử chiến tranh trên chiến trường miền Trung” - Trang nói.
Đó cũng là cảm xúc của khá đông người tham dự tại triển lãm ký họa “Ký ức chiến trường Khu V” đang diễn ra tại khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ những sự kiện tri ân và tưởng niệm nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) tại thành phố Đà Nẵng. Triển lãm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là sự phối hợp giữa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Ban Quản lý di tích và bảo tàng Quảng Nam tổ chức từ nay đến 10/8.
Phần lớn tác phẩm triển lãm đến từ liệt sĩ - họa sĩ Hà Xuân Phong, cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh và một số tên tuổi từng sống, chiến đấu tại chiến trường Khu V. Từng nét bút ghi lại hình ảnh đời thường của người lính, những khung cảnh ác liệt của chiến tranh nhưng cũng đầy tình người, tình đồng đội - tái hiện chân thực một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch chia sẻ, hoạt động triển lãm lần này nhằm phát huy vai trò của bảo tàng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa và gắn kết cộng đồng. Đồng thời thể hiện lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
“Thông qua 78 phiên bản ký họa của các họa sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Khu V, đặc biệt là các tác phẩm của liệt sĩ, họa sĩ Hà Xuân Phong và cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật sâu lắng.
Hoạt động này hướng đến việc tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng của Việt Nam và đặc biệt là của Quảng Nam bây giờ là thành phố Đà Nẵng, đồng thời qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ biết về những năm tháng chiến trường ở Khu V cha ông đã giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc như thế nào”, bà Nguyễn Thị Hội An chia sẻ.