ĐNO - Những ngày này, Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức đã tạo ra các hoạt động, không khí vui xuân chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, nhằm vơi bớt nỗi cô đơn và lan tỏa sự yêu thương, ấm áp tình thân của những cụ già.

Cùng nhau lo tết
Từ đầu tháng Chạp, Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức đã bắt đầu những công việc quen thuộc để đón Tết. Các cụ già cùng nhân viên trang trí lại khuôn viên, mua sắm vật dụng mới, làm mứt, làm bánh thuẫn, gói bánh chưng, bánh tét.
Trước và sau Tết, trung tâm còn duy trì hoạt động chơi bài chòi, vừa tạo không khí vui tươi, vừa giúp các cụ có thêm niềm vui tinh thần.
"Ở đây, chúng tôi cố gắng để các cụ được hòa mình vào không khí chuẩn bị đón Tết này. Khi cùng nhau làm bánh, làm mứt, trang trí Tết, các cụ thấy mình vẫn có ích, vẫn đang sống trong một gia đình", một nhân viên của trung tâm chia sẻ.
Ông Hà Văn Tự, Phó Giám đốc danh dự Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức cho biết, trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn, việc trung tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm là rất đáng trân trọng. Bên cạnh những phần quà thiết yếu, họ còn góp phần hoàn thiện từng hạng mục cơ sở vật chất, tạo điều kiện để việc chăm sóc, sinh hoạt cho các cụ ngày càng tốt hơn.
Sau trận bão lớn làm tốc mái khu B, ông Tự chủ động bỏ tiền cá nhân lợp lại toàn bộ mái tôn, thay thế mái ngói che nắng mưa gần 20 năm.

Cùng với đó, trung tâm còn được Công ty Watec trao tặng một máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp, giúp ổn định nguồn nước sinh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ăn uống, vệ sinh hằng ngày của người cao tuổi.
"Những ngày cuối năm, chúng tôi vận động được khoảng 3 tấn gạo và hơn 60 triệu đồng tiền mặt để lo Tết cho các cụ. Số tiền không lớn, nhưng là tấm lòng của nhiều người dành cho những phận đời neo đơn", ông Tự nói.
Cụ Nguyễn Thị Kiềm, 84 tuổi, quê ở xã Sơn Cẩm Hà, là một trong 10 cụ mới được đón về trung tâm trong năm nay. Đây cũng là cái Tết đầu tiên của cụ tại Hiệp Đức. "Ở đây có người trò chuyện, có cơm ăn đều bữa, lại được thấy không khí chuẩn bị Tết. Tôi thấy mình như có thêm một cái nhà mới", cụ Kiềm vui vẻ.
Niềm tin phía trước
Với nhiều cụ cao tuổi sinh hoạt ở trung tâm, những ngày giáp Tết là khoảng thời gian nhạy cảm nhất. Với họ, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, khi căn nhà cũ, con cháu, người thân... lại thành ký ức, là nỗi nhớ khó nguôi ngoai.
Cụ Trần Thị Thăng, 83 tuổi, quê ở xã Thăng Phú, sống tại Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức hơn 6 năm nay. Không chồng, không con, cụ từng được trung tâm hỗ trợ thuê người chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam khi bị gãy chân, sau đó đưa về trung tâm để tiện chăm nom lâu dài. Với cụ Thăng, mỗi dịp Tết đến là một lần ký ức trỗi dậy.
Mỗi lần Tết đến là tôi lại nhớ căn nhà lúc xưa, nhớ con cháu, dù thực ra bây giờ cũng chẳng biết về đâu nữa"
Cụ Trần Thị Thăng, quê xã Thăng Phú
Ông Nguyễn Đình Bách, Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức cho biết, những trường hợp như cụ Thăng không phải là hiếm. Nhiều cụ mỗi khi Tết đến lại rơi vào trạng thái buồn bã, thậm chí bỏ ăn, đòi về nhà, dù mái nhà ấy đã không còn tồn tại.
"Có những cụ cứ đến Tết là khóc. Anh em nhân viên phải thay phiên nhau dỗ dành, trò chuyện, an ủi các cụ", ông Bách nói.
Tết ở đây có thể không đủ đầy như ngoài kia, nhưng chúng tôi cố gắng để các cụ không thấy mình bị thiệt thòi. Chỉ cần có chỗ nương tựa, có người trò chuyện, có bữa cơm ấm, thì đó đã là một cái Tết trọn vẹn theo cách riêng"
Ông Nguyễn Đình Bách, Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức

Khó khăn trong dịp Tết còn đến từ công tác chăm sóc. Nhân viên trung tâm phải luân phiên nghỉ Tết, thường chỉ còn khoảng 50% nhân sự làm việc, trong khi khối lượng công việc tăng lên.
Trong trung tâm hiện có 7 cụ còn đủ sức khỏe để phụ giúp một số công việc nhẹ. Như cụ Vũ Như Vinh (83 tuổi) mỗi sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ, duy trì đều đặn việc hướng dẫn các cụ khác tập yoga, thiền và niệm Phật, giúp duy trì sức khỏe và tinh thần minh mẫn.
"Nhiều cụ già rồi, nhưng nếu còn vận động được, còn sinh hoạt chung, thì tinh thần sẽ tốt hơn. Ở đây, chúng tôi coi nhau như anh chị em một nhà", ông Vinh nói.
Năm nay, Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức đón thêm 10 cụ mới và tất cả sẽ ăn Tết tại đây. Phần lớn là những cụ neo đơn, được chính quyền địa phương giới thiệu hoặc trung tâm trực tiếp đến đón về. Với tất cả nhân viên ở trung tâm, mỗi cụ được đưa về là tăng trách nhiệm chăm sóc, thêm một phận đời cần được chở che, lắng nghe và đồng hành lâu dài.
Trung tâm đặt mục tiêu cải tạo các khu phòng đã xuống cấp, lắp đặt lại hệ thống nước để việc sinh hoạt, chăm sóc các cụ thuận lợi hơn.