Biên giới những ngày giữa tháng Bảy. Trong khi đồng bằng nắng nóng cao độ thì miền núi mưa nhiều, vùng biên trở lạnh. Trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, không khí luôn khẩn trương.

Song hành đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường, việc vận động, đón học sinh về học tại trường mới ngay từ lúc này cũng đang được triển khai. Hằng ngày, các thầy cô giáo và cả hệ thống chính trị của 6 xã biên giới thành phố: Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê và Đắc Pring cùng vào cuộc để toàn bộ các học sinh tiểu học và THCS đến trường mới.
Ngoài ra, chính quyền các xã biên giới cũng lên phương án sử dụng các trường học cũ để tránh lãng phí, ưu tiên bố trí thành nơi cộng đồng tránh trú thiên tai.
Mỗi công trình có hàng trăm công nhân tăng tốc thi công cả ngày lẫn đêm. Máy móc, trang thiết bị làm việc hết tốc lực để sớm về đích chiến dịch 100 ngày đêm xây dựng trường học vùng biên giới phục vụ năm học mới.
Chúng tôi ngược rừng lên xã biên giới Tây Giang. Đêm xuống, dưới cơn mưa từ chiều kéo dài đến tối, cả công trường rộng hơn 5ha vẫn sáng đèn. Trên nền đất nhão nhoẹt, gần 500 con người đang làm việc không ngừng nghỉ. Máy nghiền đá, máy trộn bê tông hoạt động hết công suất.
Ngay công trường, Thượng tá Từ Dương Trung - Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 375, Quân chủ Phòng Không - Không quân (Bộ Quốc phòng) chỉ huy cán bộ chiến sĩ phụ trách đổ bê tông sàn mái của khu nhà ăn. Bên dưới, những công nhân mặc áo lính khẩn trương xây dựng khu nhà vệ sinh.
Theo kỹ sư Kỳ Nguyên Kha - Chỉ huy trưởng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Tây Giang, đơn vị đã huy động toàn bộ máy móc, thiết bị để đảm bảo giữa tháng Tám sẽ hoàn thành phần xây dựng, bàn giao để lắp thiết bị.
Ông Lê Thế Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, người quản lý, điều hành trực tiếp 3 trường biên giới khu vực tây bắc thành phố gồm xã Avương, Hùng Sơn và Tây Giang cho biết phần lớn các hạng mục quan trọng đã hoàn thành.
Song song với hoàn thiện phần xây dựng, các hạng mục lắp đặt thiết bị cũng được gấp rút triển khai đồng bộ. Hiện nay nhà thầu tiến hành ốp lát và sơn vôi. Dự tính, giữa tháng Tám sẽ hoàn thành, đến 25/8 sẽ bàn giao để nhà trường tổ chức khai giảng thử và đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới.
Tiến độ gấp rút nhưng chất lượng công trình, chất lượng của thiết bị dạy học luôn được đặt lên hàng đầu. Các phòng học mới dần dần hoàn thiện, sẵn sàng để đón hàng ngàn học sinh vào học tập và nội trú vào đầu tháng Chín.
Chúng tôi đến làng biên giới Da Jing, thôn Ga Ri, xã Hùng Sơn giữa buổi chiều muộn. Tưởng chúng tôi là thầy cô giáo dưới xuôi lên, chị Jơ Râm Thị A Mớt chia sẻ niềm vui pha chút lo lắng.
Theo chị Mớt, nhiều năm nay, học sinh tiểu học được học bán trú gần làng. Sắp tới đây, toàn bộ các cháu nhỏ trong làng phải về học trường nội trú liên cấp, cách nhà khoảng 30km. Năm nay gia đình chị Mớt có cháu vào lớp 1, cháu lên lớp 4. Với chị, lo nhất là các cháu còn nhỏ, chưa quen đi xa, ở lại dài ngày tại trường nội trú liên cấp.
Nỗi lo lắng của phụ huynh để con em đi học xa là điều dễ hiểu, nhất là những người mẹ có con nhỏ.
Để đảm bảo cho hơn 1.200 học sinh đang học tại các điểm trường thôn về học tại trường liên cấp được xây mới, lãnh đạo xã biên giới Hùng Sơn thường xuyên tổ chức họp bàn, xây dựng phương án cụ thể, đồng thời phân công rõ người, rõ việc. Những khó khăn ban đầu như đi lại, ăn ở, chăm sóc cho học sinh tiểu học được nêu ra, từng bước được giải quyết.
Theo thầy giáo Huỳnh Phước Tài, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Hùng Sơn, khó khăn nhất là học sinh lớp 1, 2, 3 không có người chăm sóc; vì vậy ngoài nhân viên cấp dưỡng, nhà trường xây dựng phương án hợp đồng nhân viên phục vụ để chăm sóc các cháu.
Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn nhấn mạnh, xã đã phân công cán bộ, giáo viên và các tổ chức chính trị xã hội về tận nhà, thôn vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa các cháu đến trường. Dù khó khăn đến mấy cũng phải đi vận động, đảm bảo học sinh ra lớp 100% trong năm học này.
Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là thầy cô giáo, đến nay, hầu hết phụ huynh 6 xã biên giới thành phố Đà Nẵng đã ký cam kết đưa con em về học tập tại trường mới.
Trước đây, nhiều xã vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam cũng đã thành công với mô hình đưa học sinh lớp 1 về xã học nội trú. Điển hình là Trường Phổ thông bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh).
Đầu năm học mới, nhà trường vận động phụ huynh chia phiên nhau chăm sóc các cháu lớp 1 nội trú trong giai đoạn đầu. Mô hình đi học cùng con cháu có thể được áp dụng cho 6 trường liên cấp vùng biên giới hiện nay.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn công tác liên ngành để hỗ trợ công tác tuyển sinh tại 6 trường liên cấp biên giới, chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới nơi vùng biên cương Tổ quốc.