Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước lượt về bán kết ASEAN Cup 2026, trong khi CLB Công An Hà Nội gia hạn Leo Artur và chuẩn bị đấu 5 đại diện Nhật Bản.
Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp tuyển Việt Nam đặt một chân vào trận chung kết mà còn giội gáo nước lạnh vào sự tự tin của đối thủ. Trước màn tái đấu tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8, truyền thông Đông Nam Á đã bắt đầu hình dung về cuộc đối đầu trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan để tranh ngai vàng khu vực.

Tờ Berita Harian của Malaysia đã không ngần ngại gọi chân sút Nguyễn Xuân Son là "cơn ác mộng" mới của hàng thủ đội nhà. Với việc ghi tới 3 bàn thắng chỉ sau 2 lần chạm trán gần nhất, khả năng đánh hơi bàn thắng cùng sự nhạy bén trong vòng cấm của tiền đạo này đang trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với tham vọng lội ngược dòng của đối thủ.
Dù nắm lợi thế cách biệt hai bàn, tinh thần của đội tuyển Việt Nam vẫn vô cùng nghiêm túc. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh khẳng định toàn đội bước vào trận lượt về với mục tiêu giành chiến thắng trọn vẹn thay vì thi đấu cầu hòa an toàn. Sự tập trung cao độ cùng phong độ ấn tượng của các trụ cột chính là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất mục tiêu ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Ở cấp độ câu lạc bộ, CLB Công An Hà Nội vừa chính thức gia hạn hợp đồng với ngoại binh Leo Artur đến năm 2028. Kể từ khi gia nhập vào mùa hè 2024, cầu thủ người Brazil đã nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật nhờ kỹ thuật cá nhân xuất sắc và tư duy chơi bóng hiện đại.
Việc giữ chân Leo Artur là bước chuẩn bị quan trọng khi đại diện Thủ đô sắp bước vào thử thách khốc liệt tại League Stage AFC Champions League Elite 2026/27. Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Mano Polking vào bảng đấu đầy cam go với sự góp mặt của 5 gã khổng lồ Nhật Bản gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga FC và Gamba Osaka. Bên cạnh đó, CAHN còn phải đối đầu với hai đại diện Trung Quốc là Shanghai Port, Beijing FC cùng CLB Johor Darul Ta’zim của Malaysia.