Màn trình diễn áp đảo trước Man City ở trận Siêu cúp Anh cho thấy tuyến giữa trị giá 350 triệu bảng của Arsenal thực sự chạm tới vị thế hàng đầu thế giới.
Khi Mikel Merino phát biểu rằng tuyến giữa của Arsenal "có lẽ là xuất sắc nhất thế giới bóng đá hiện tại", phản ứng ban đầu của giới chuyên môn là sự hoài nghi. Nhiều người cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ đang khéo léo nâng tầm tinh thần tập thể. Thế nhưng, màn trình diễn tại trận Siêu cúp Anh trên sân Cardiff trước Manchester City đã biến lời khẳng định ấy thành một thực tế không thể chối cãi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Arsenal đã xây dựng một hàng tiền vệ hùng hậu về cả số lượng lẫn chất lượng. Với 7 cái tên gồm Martin Odegaard, Declan Rice, Martin Zubimendi, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze và Mikel Merino, tổng giá trị chuyển nhượng của khu trung tuyến Pháo thủ đã vượt mốc 350 triệu bảng. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ nhà đương kim vô địch UEFA Champions League Paris Saint-Germain mới sở hữu dàn tiền vệ đủ sức đặt lên bàn cân so sánh với đại diện nước Anh.
Sức mạnh chiều sâu này được thể hiện rõ qua cách Arteta áp đặt lối chơi trước Man City. Trong hiệp một, tân binh Bruno Guimaraes đá cặp cùng tài năng trẻ Lewis-Skelly và đội trưởng Odegaard. Đến hiệp hai, chiến lược gia người Tây Ban Nha thong thả đưa bộ đôi vô địch World Cup Zubimendi cùng Declan Rice vào sân để kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sau đó, Eze được tung vào thay Odegaard, trong khi Merino thậm chí còn chưa cần sử dụng.
Trong nhiều năm qua, Man City luôn là đội bóng duy nhất tại Premier League áp đảo được Arsenal nhờ sự vượt trội của Rodri và Bernardo Silva. Tuy nhiên, khi Bernardo Silva đã chuyển sang Real Madrid còn Rodri đang rục rịch gia nhập Barcelona, tuyến giữa của HLV Enzo Maresca lập tức bộc lộ khoảng trống mênh mông về cả bản lĩnh lẫn tính sáng tạo.
Bản hợp đồng đắt giá 116 triệu bảng của Man City, Elliot Anderson, đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Guimaraes và Lewis-Skelly. Những nhân tố khác như Mateo Kovacic, Nico Gonzalez hay Rico Lewis đều bế tắc trong việc tìm kiếm phương án triển khai bóng lên phía trên.

Pha xử lý nhảy múa và bàn thắng đẹp mắt của nhạc trưởng Odegaard trong hiệp hai là hình ảnh tiêu biểu cho sự chênh lệch giữa hai đội bóng. Từ vị thế kẻ thống trị giải đấu suốt một thập kỷ qua, Man City giờ đây đang phải chạy đua trên thị trường chuyển nhượng nhằm chiêu mộ những cái tên như Ayyoub Bouaddi hay Enzo Fernandez để san bằng khoảng cách.
Mảnh ghép trị giá 75 triệu bảng Bruno Guimaraes đã mang đến đúng những yếu tố mà Arsenal còn thiếu: sự quyết liệt trong tranh chấp cùng nhãn quan chuyền bóng vượt tuyến. Anh là sự nâng cấp đáng giá so với Christian Norgaard (người đã chuyển sang Everton với giá 7 triệu bảng). Sự cơ động của Guimaraes giúp HLV Arteta chủ động xoay tua nhân sự, giải quyết triệt để bài toán quá tải từng khiến Rice và Zubimendi hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa trước.
Song song với đó, sự trưởng thành vượt bậc của sao trẻ Lewis-Skelly mang đến làn gió mới. Pha xoay compa loại bỏ Phil Foden trước khi thực hiện đường chọc khe tinh tế giúp mở tỷ số ngay giây thứ 25 đã khẳng định tiềm năng to lớn của tiền vệ trẻ này.
Dù HLV Arteta có thể sẽ tính đến phương án cho mượn hoặc thanh lọc bớt một số nhân tố trẻ như Ethan Nwaneri trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, không ai có thể phủ nhận sức mạnh áp đảo của tuyến giữa Arsenal ở thời điểm hiện tại. Khi các nhân tố kết hợp ăn ý đúng như triết lý của Arteta, tuyến giữa 350 triệu bảng đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất để Pháo thủ chinh phục ngai vàng Premier League.