Thất bại 6-7 trên chấm luân lưu trước Philippines khiến tuyển nữ Việt Nam trở thành cựu vương SEA Games 33 trong một trận chung kết đầy rẫy những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.
Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại với kịch bản đầy cay đắng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 120 phút thi đấu kiên cường nhưng không có bàn thắng nào được ghi, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã phải dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường khi thất bại 6-7 ở loạt sút luân lưu may rủi, chính thức trở thành cựu vương của đại hội thể thao khu vực.

Dù phải thi đấu dưới áp lực của đội chủ nhà, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Phút thứ 29, khoảnh khắc bùng nổ đã đến khi Vạn Sự có pha xử lý kỹ thuật bên hành lang cánh phải trước khi tung đường tạt bóng dọn cỗ để Bích Thùy băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Philippines.
Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ áo đỏ ngắn chẳng tày gang khi trợ lý trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam. Các pha quay chậm sau trận đấu cho thấy Bích Thùy hoàn toàn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines khi bóng rời chân Vạn Sự, đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam đã bị tước đi một bàn thắng hợp lệ.
Đáng chú ý, sau khi trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Philippines, một bộ phận truyền thông và người hâm mộ nước này đã có những động thái gây phẫn nộ. Fanpage mang tên Sara Kristine Eggesvik “FAN” đã công khai đăng tải những dòng trạng thái mỉa mai, chế giễu nỗi đau của đội tuyển nữ Việt Nam.
Cụ thể, trang này viết: "Này các bạn Việt Nam! Các bạn có thể lên FIFA hoặc đến tận nhà nữ trợ lý trọng tài đó để khiếu nại về bàn thắng không việt vị ấy. Hoặc cứ khóc nhiều hơn nữa cũng được… tụi tôi sẽ càng thấy vui hơn thôi."

Hành động này ngay lập tức châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng tinh thần thể thao quốc tế và làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Philippines trong mắt bạn bè khu vực.
Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, truyền thông các nước láng giềng cũng bày tỏ sự hoài nghi về công tác trọng tài trong trận chung kết này. Tờ Laophattana Sport News của Lào nhận định rằng CĐV Việt Nam có lý do chính đáng để không hài lòng khi những sai lầm của tổ trọng tài đã trực tiếp làm thay đổi cục diện trận đấu quan trọng nhất giải.

Dẫu thất bại theo cách đầy nghiệt ngã và phải đối mặt với những lời lẽ không hay từ phía đối thủ, tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được sự trân trọng từ giới chuyên môn nhờ lối đá quả cảm và tinh thần không bỏ cuộc đến những giây cuối cùng. Trận thua này dù đau đớn nhưng một lần nữa khẳng định bản lĩnh của các cô gái kim cương trước những nghịch cảnh trên sân cỏ.